ba mẹ cháu lớn tuổi lắm..không trẻ như các cô chú.Còn các chị chau cũng ngoài 25 tuổi, có gia đình và thành công rất nhiều trên con đường học vấn.
Cháu hay bị đem ra so sánh và đôi lúc cháu cảm thấy chán gét điều đó.Cháu biết mình nông cạn nhưng cháu đôi lúc rất bực tội.Căn nhà 3 tầng... ba mẹ không hiểu cháu nên cháu chỉ biết ngồi trong phòng và ôm máy tính.Lần mò trên mạng cháu học hack web dần dần trở thành tin tặc... rồi kím những đồng tiền xấu từ đó.Mẹ cháu đã biết và cũng hết nước mắt vì chuyện đó nên từ tết cháu đã hứa sẽ ngừng những hành động xấu xa ấy lại.Nhưng cháu học hành cũng chỉ trung bình cháu k đam mê học tập.Cháu cứ nghĩ cháu thành công hơn những người bạn cùng tuổi..nhưng giờ đây cháu mới nhận ra cháu là kẻ thất bại.Những lần tiêu pha hàng chục triệu trong vài ngày khiến cháu bây giờ vật vã hơn với cuộc sống của một đứa con ngoan.Có lẽ là không ngoan lắm, khong giỏi lắm như con cái các cô chú.Nhưng thật sự cháu chẳng biết làm gì hơn.Cháu không biết bây giờ sẽ thế nào nữa...cháu cũng không muốn quay lại con đường cũ nhưng đôi lúc cháu k biết vs sức học của cháu thì 1 cái bằng đh tốt thì rất khó.và cháu lại không hề đam mê những thứ các chị định hướng.Cháu định đậu tốt nghiệp sẽ theo học Mỹ thuật đa phương tiện vì cái đó là đam mê của cháu...nhưng mọi người kêu đó không phải bằng đại học nên hay la cháu vì suy nghĩ đó...nhưng cháu tự hỏi liệu có nhất thiết phải đại học mới dẫn tới con đường thành công???? cuộc sống của cháu lận đận thế này thì cháu sẽ ra sao??? cháu nên quyết định thế nào?? xin các cô hãy giúp cháu dù chỉ là một lời khuyên nhỏ....
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1