Các bạn cho mình hỏi có thể loại tình yêu nào mà cả tuần k nt hay đt,mấy tháng trời k gặp(mặc dù nhà chỉ cách nhau 1km). khi hỏi thì a ấy bảo là bận học bài(trong khi đó a ra trường rồi) để cbi xin việc làm. mình k ý kiến gì,tôn trọng việc đó. Nhưng mà mình k chịu đc cảnh cả tuần k liên lạc thế này. Nếu mình đòi nói rõ chuyện này thì a ấy sẽ giận lên cho coi,nói mình là kím chuyện gây sự này nọ rồi k hiểu cho a ấy bla bla...Còn khi muốn nói chuyện thì phải đợi a ấy gọi trước mới đc,mình có gọi trước cũng k nói chuyện đc gì cả.Thế là mình chỉ có thể ôm đt và chờ đợi thôi. haizz mình thật sự k hiểu a ấy đang nghĩ gì nữa,kiểu như suy nghĩ phương tây hiện đại quá chăng?mình rất là thương a ấy và k muốn mất a ấy nhưng mà mình k chịu nổi cái cảnh này. Có lúc mình cảm thấy a ấy rất thương và quan tâm đến minh,còn có lúc còn thua cả ng dưng. Nhớ mà k dám gọi,muốn gặp mặt thì còn khó hơn lên trời haizzz. Nhưng mà khi gặp thì a ấy rất bthuong vui vẻ và thân thiết với mình như chưa có chuyện gì.Có ai cùng chung cảnh ngộ với mình hông???