Thầy Ngọc chữa bách bênh ở Bắc Bình, Lập Thạch, Vĩnh Phúc
Được người quen giới thiệu về thầy Ngọc chữa bách bệnh (chủ yếu là u, xương, khớp) ở Bắc Bình - Lập Thạch - Vĩnh Phúc, thứ bảy vừa rồi vợ chồng em có đi cùng đoàn của người quen đó tới để thầy thăm bệnh cho. Thực sự em chưa bào giờ tưởng tượng được lại có cảnh đi khám bệnh khổ cực đến vậy. Tất cả mọi người phải dạy từ sớm - 3.00 sáng và đi từ Hà Nội tới nơi là 5.10, vậy mà đoàn em đã không thể đăng ký để khám được vì đã hết phiếu (một ngày thầy khám 100 người). Có những người phải đến từ tối hôm trước đến đăng ký, nghỉ lại và hôm sau có thể mới được khám. Em và mấy chị năn nỉ các kiểu người quản lý cũng không cho đăng ký. Mấy chị em chán nản bảo thôi đi chợ, ở đây gà, hoa quả rẻ mà lại ngon. Mọi người buồn buồn đi ăn sáng và rủ nhau đi chợ. khoảng 7.30 khi chị e lượn chợ về thì có tin tốt lành: có thể nhờ ông chủ tịch xã để khám nhưng cũng phải đợi đên cuối giờ chiều. Vậy là cả đoàn chờ đợi vật vờ tại quán cơm (ăn trưa ở đó) và cố đợi đên chiều, cuối cùng thì cũng được gọi tên (4.40 chiều). Thầy khám cho từng người bằng cách bắt mạch từng đốt tay và cả bàn tay rồi thấy nói qua triệu chứng mình đang mắc phải và thầy phán bệnh, mỗi người khám xong tự động đưa thầy 300k, ai cũng như ai, dù có bệnh hay không có bệnh. Mọi người tin lắm vì thầy nói đúng nhiều phần, về bản thân e thấy thầy nói đúng 1 số điều, nhưng cái bệnh mãn tính của em thì thầy ko nói gì. Em bị viêm xoang, ho nhiều theo thời tiết , vậy mà thầy nói tim, gan, phổi bình thường, tốt.
Em kể cho mọi người nghe về chuyến đi của em để hỏi xem có ai biết về thầy này không ạ, có ai biết thì commend lại cho em cũng như nhiều người cần biết về thông tin của thầy, không biết uống thuốc của thầy có khỏi bệnh không nữa?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
PR cho mấy ông lang lởm này để ace chết à .
phải hiểu thế nào là chữ " bách bệnh " nhé
Lần nào đi về quê qua nhà này cũng thấy đông lắm. Em lại tưởng là nhà thầy bói. Hóa ra là...
bác nào ở gần nhà thầy này , làm ơn hỏi hộ...