Xin chào mọi người
mình có câu chuyện này mà thật sự bản thân mình cũng không rõ luôn.chuyện là vầy.
Mình có đi làm cho gđ nọ một thời gian thì mình ko còn làm ở đó nữa.
Mọi việc kết thúc cũng mấy năm, ko liên lạc hay ko bất cứ liên quan nào đến gia đình nọ.
sau khoảng 5,6 năm sau thì ko nhớ lí do gì mình có nhắn tin cho người anh và hỏi thăm bình thường thôi và người anh đó có đến nới tôi chơi 1 lần.
từ đó về sau là không còn liên lạc hay bất cứ phương tiện nào nữa.
tiếp sau khoảng 3 năm thì tôi có liên lạc với người em gái thì cô ây hỏi tôi rằng: " My xem anh Hiếu là gì???" Mình cũng ngơ ngác trả lời :" thì xem như người anh chứ đâu nghĩ gì khác"
mình thấy lạ nên hỏi lại rằng: " chị hỏi như thế là ý gì??
Thì người em gái nói với tôi là thấy anh của cô cưới vợ về không hạnh phúc, anh ấy không lo vợ ....
mà khi mình tâm sự ở đây mình thành thật rằng từ lúc gặp 1 lần ( gặp cả gd mình, ko gặp riêng tư nhé) . Và từ đó thôi. Sau này anh ấy có vợ khi nào thật sự mình cũng không biết.
vây xin cho mình hỏi ngu rằng: em gái đó có ngụ ý gì với mình???
và người anh trai nữa????
mình có cảm giác như mình là tội đồ phá hạnh phúc vậy á.
chẳng lẽ người anh trai đó có tình cảm
với mình ???? Mà nếu có thì sao em gái biết.
thật sự mình ngu luôn .


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1