Em thất nghiệp đc 2 tháng rồi, nộp hồ sơ tùm lum mà chẳng thấy gọi. Các khoản tiền ăn, sinh hoạt, chi phí đi lại đang nhiều dần và em đang chờ đợi trong tuyệt vọng. Ba mẹ em nói nếu xài hết lương thì không gửi nữa, chỉ có trách nhiệm nuôi khi đã hoàn thành xong đại học thôi.


Em tốt nghiệp khoa Tiếng Anh tài chính ngân hàng của trường Dh Ngân Hàng Tphcm, loại khá. Mãi em mới xin làm giáo viên tiếng anh tại trường quốc tế nhưng em nghỉ vì chỗ đó quá bóc lột, lương chẳng đc bao nhiêu, xin nghỉ đột xuất cũng bị ăn biên bản, trừ lương, nghỉ vì bị bệnh cũng phải biết cam kết, muốn xin nghỉ cũng gây khó dễ.


Em thấy mình không phải loại dốt nát, học cấp 3 chuyên anh, học đại học chuyên ngành tiếng anh, kỹ năng tiếng anh tốt, ielts 6.5, có bằng nghiệp vụ ngân hàng,. Em nộp vào các trung tâm Tiếng anh chẳng thấy gọi, biên phiên dịch thì trong Tphcm toàn tuyển kinh nghiệm trên 2 năm, ngân hàng thì bị loại từ vòng hồ sơ. Em thấy mấy đứa bạn cùng khóa làm ngân hàng nước ngoài như Standard Chartered (SME), ANZ, Citi, ngân hàng Vnam như Đông á, Sacombank. Bản thân em đã thực tập tại phòng Chuyển tiền ngân hàng ANZ, nghiệp vụ không hề khó, chỉ cần train 1 tháng là biết làm nhưng để đc làm chính thức thì không phải dễ. Khả năng thỉ em k thiếu nhưng cái em thiếu chính là cơ hội.


Em viết post này mong có ai làm bên ngân hàng hay biên phiên dịch có thể giúp em, đem lại cho em 1 cơ hội để thực hiện ước mơ của mình. Thực sự giờ em đang rất chán nản, cái cảm giác chờ đợi, khổ sở đi xin và tìm việc, rồi khi đọc về bạn bè mình, thấy họ có công việc và thành công, thật sự buồn lắm. Địa chỉ mail của em: @gmail.com">vumytrang.nguyen@gmail.com.


Mong nhận được hồi âm từ mọi người.