Buồn quá không biết tâm sự cùng ai lại vào WTT chia sẻ ;


Mình ở HP, đã làm cho một công ty xd được 9 năm rồi, công ty có rất nhiều công trình có giá trị lớn nhưng sếp mang cả vốn lẫn lãi, và vay ngoài để đầu tư vào những dự án lớn và nguy hiểm, nay vỡ nợ vì dự án thối, sếp bị lừa, chủ nợ đến xiết nhà và tài sản công ty, nhân viên bơ vơ, sếp bỏ đi biệt tích không liên lạc được 10 ngày rồi, mọi việc rối tung hết lên....


Vậy là mình sắp phải cầm hồ sơ đi xin việc với cái tuổi 35 sao thấy mệt mỏi quá chừng, nhìn 2 con mà buồn muốn dớt nước mắt, chồng thì lương 3 cọc 3 đồng chỉ đủ nuôi bản thân...


Mình có kinh nghiệm làm kế toán kiêm quản lý công trình,lập chi phí giá thành giải ngân công trình, soạn thảo các văn bản hợp đồng , xây dựng hệ thống quản lý tài chính đơn vị .Các bạn trên WTT nhất là ở Hải Phòng biết đơn vị nào đang cần tuyển dụng thì giúp mình với và PM cho mình qua mai: Lymy_25@yahoo.com.vnl", đọc trên mang toàn thấy tuyển tuổi dưới 30 ngẫm mà buồn, mà nản. Cảm ơn các bạn đã vào đọc toppic của mình@};-