Vấn đề chi tiêu làm thế nào cho tiết kiệm luôn là vấn đề đau đầu đối với mỗi gia đình. Có lẽ gia đình nào cũng đưa ra bàn tán thảo luận các cách chi tiêu để khắc phục khó khăn. Đó cũng là vấn đề mà tôi đang gặp phải.


Cách đây 3 năm chồng tôi kiếm tiền rất được hầu như ngày nào cũng có tiền đưa cho vợ. Một tháng trong gia đình tôi cũng có đến tiền chục triệu. Đang lúc có tiền hai vợ chồng mới cưới rủng rỉnh tiêu pha. Trong nhà mua sắm chả thiếu thứ gì. Hễ đi chơi đi siêu thị thấy thứ gì nhà chưa có là khuôn về luôn. Hôm nào đi làm về muộn chưa kịp nấu ăn là đi ăn nhà hàng. Ngày cuối tuần thì nghĩ cách đi chơi đi ăn nhà hàng nào ngon nhất.


Rồi đến 1 năm sau công việc làm ăn khó khăn dần. Tiền chồng đưa ngày càng ít đi giá cả thì leo thang. Tôi thật khó có thể chi tiêu vì cả 2 vợ chồng đã quen thói tiêu hoang phí rồi. Nhưng với thời buổi ngày càng khó kiếm tiền rồi tôi cũng phải thức tỉnh. Bản thân cũng nghĩ cách cắt giảm các chi phí không cần thiết. Càng nghĩ càng thấy mình trước đây thật vô tư đến ngốc nghếch. chỉ nghĩ đến đi mua gì sắm gì mà không hề biết tích lũy để đến bây giờ phải hối hận.


Năm nay hàng tháng tôi đã ghi chép tất cả cả thu chi của gia đình để nhìn thấy 1 ngày mình chi bao nhiêu 1 tháng thu - chi bao nhiêu. Cũng qua việc ghi chép để cả 2 vợ chồng nhìn thấy khoản chi nào là không cần thiết nên cắt giảm. Tôi cũng bàn với chồng "nuôi" 1 con lợn đất bỏ tiền vào tiết kiệm.


Ấy vậy mà hàng tháng vẫn chi nhiều ơi là nhiều. Tiền dịch vụ, tiền xăng xe ô tô xe máy, tiền cỗ bàn cũng đâu có ít. Tiền điện nước, tiền ăn, tiền lễ lạp, tiền thuốc men chữa bệnh. Đi ra khỏi nhà đụng cái gì cũng phải chi tiền. Chợ búa thì hàng hóa giá cả vẫn cao vút. Rồi cả những chi phí không thuộc khoản mục trên nhưng vẫn phải chi làm cho tháng nào nhà tôi cũng mười mấy gần hai chục triệu. Hỏi mấy chị hàng xóm chơi thân thì nhà họ mỗi tháng chỉ tiêu tầm chục triệu trở xuống thậm chí chỉ mức 5-7 triệu. Tôi thật thán phục họ và nghe họ tư vấn cách tiết kiệm hơn:


- Cắt giảm các khoản chi không cần thiết


- Đi chợ cố gắng cầm ít tiền để hãm sự chi tiêu của mình lại


- Ăn uống nấu vừa ăn, ít bày biện đi vì thừa đổ đi thì phí mà nấu lại thì không ngon


- Điện nước cũng cố gắng giảm thiểu đi, bớt sử dụng bếp từ đi, nóng lạnh bật trước lúc mọi người sẽ đi làm về đầy đủ rồi căn giờ tắt đi


- Ít đi chơi xa thì sẽ tiết kiệm được xăng


Tháng này tôi đang cố gắng áp dụng và thắt chặt chi phí để có thể đảm bảo sinh hoạt và còn có chút tích lũy cho tương lai. Các mẹ, các chị có tham khảo được gì qua câu chuyện của tôi không. Mọi người có cao kiến gì trong việc thắt chặt chi phí xin chỉ giáo để tôi học hỏi. Chỉ có phụ nữ chúng ta mới làm được điều đó thôi. Biết vun vén thì gia đình mới ấm no, hạnh phúc các mẹ nhỉ. Rồi chúng ta cũng có lúc có nhiều tiền như thế này này.