Bài viết này tầm 6 tháng trước ....


đợt ấy mình đã định giúp nó rồi nhưng tự nhiên hôm sau nó mất tích :| Hôm nay đi qua đường giải phóng thì thấy thằng bé lại ngồi thu lu một góc :|


Ace nào vào đọc up hộ mình phát . Thương người như thể thương thân :adore:




3 hôm trước....


Nãy mình đi bấm lại cái dây mạng . Lúc đi ra thấy thằng ku tầm 13,14 ngồi gục mặt ở nhà bên cạnh . Nhìn tội tội nên lại gần hỏi thăm . Hỏi mãi thấy ko nói gì nên đưa cho nó ít tiền bảo đi kiếm cái gì mà ăn . Xong xuôi quay ra đi rút tiền ..... Đến lúc quay lại để ý thấy có mấy người quanh đấy cũng hỏi han. Vào hóng 1 lúc thì hóa ra là bị bố chửi nhiều quá nên nó bỏ nhà đi Lúc đấy cũng vội đi trả nợ nên cũng chỉ dừng được ở đấy . H về nhà thấy lăn tăn phết


AE nào nhà gần góc BK mà rảnh rỗi + có tý tương thân tương ái ... thì chạy ra xem lại hộ mình phát . Cố gắng hỏi han nó xem , giúp được nó tý nào hay tý đấy Lưu ý là nó ngồi co ro bên vệ cửa nên khá khó nhìn thấy nhé


TÌnh hình là ntn . Hôm nay đi chơi về qua Lê Thanh Nghị mình lại gặp thằng bé ở đấy . Sau khi chạy đi mua cho nó cái bánh mì thì cũng có hỏi han được 1 số thông tin :)



Thằng bé tên là : Trần Ngọc Thịnh ....15 tuổi


Nhà ở : xóm 6 xã Hưng Hóa , huyện Tam Nông , tỉnh Phú Thọ.


Tên Bố : Trần Ngọc Xuyên


Mẹ mất cách đây 3 năm , hiện bố đã cưới dì 2


Nhà bà ngoại ở trong xóm 6 luôn , bà ngoại tên là :Tạ Thị Liên năm nay hơn 70t rồi .


Hoàn cảnh : Mẹ mất cách đây 3 năm vị bị u %#%^* ..... Bố cưới dì 2 , đã có thêm 1 đứa em gái nhỏ ..... Bố lao động tay chân đơn thuần , hay uống rượu xong chửi mắng đánh đập ( mình có hỏi bố đánh nhiều có để lại sẹo ko ? Nó đưa tay phải ra ... có 2 vết sẹo dài tầm 10 cm bảo là bố đánh ngã vỡ gương :stick:) . Nó nghỉ học từ năm lớp 6( bảo do nhà ko có tiền )


Mình cũng hỏi Đã bỏ nhà lần nào chưa ? Lý do lên HN? Lên kiểu gì ? ..... nó bảo hồi trước bố đánh 1 trận cũng chạy sang nhà thằng bạn ở mấy hôm xong ở nhà bà rồi . XOng lại quay về nhà . Lần này cũng bị bố đánh thế là bỏ nhà luôn . Thằng bạn đi vay được cho 100K bảo là lên Hn tìm bố thằng này mà xin việc ( hỏi tìm ở đâu ku em bảo ko biết :surrender:) . Nó bảo đi bộ từ nhà 3 km ra đường 32 rồi bắt xe lên đây hết 60K .... Trước khi đi có bảo với bà ngoại là " cháu lên HN , cháu làm rồi gửi tiền về cho bà " ... Bà nó chỉ nhắc là đi cẩn thận :sweat:


Hiện tại : vạ vật ở Hn gần 1 tuần rồi .... Ban ngày đi xin việc nhưng ko chỗ nào nhận vì bé quá + ko có cmt . Chiều đến ra khu BK + XD ngồi . Đến 8h , của hàng chỗ Lê Thanh Nghị đóng cửa thì ra đó ngồi . Đêm thì qua bên kia đường để ngủ :pudency:



Đây là chuyện của 6 tháng trước . Còn hôm nay mình gặp lại thì thằng bé gầy hơn nhiều , cũng chỉ biết mua cho nó cái bánh mì chứ chẳng biết làm gì. Mình có hỏi là " đã muốn về nhà chưa ? " ... thì nó vẫn lắc đầu :|


Chắc từ mai cố cho nó bữa cơm tối :(


Kể lể một hồi cũng là muốn Ace nào đang làm hoặc biết trung tâm bảo trợ xã hội nào đó có thể nhận thằng bé thì liên lạc theo số


0125 880 3930 giúp mình.


Hoặc Ace nào có kinh nghiệm giúp đỡ những thiếu niên trong hoàn cảnh ntn thì cũng liên lạc theo sđt trên giúp mình !


Vị trí của em nó đây ... bạn nào quan tâm có thể tìm theo vị trí mũi tên ... Thực sự thì nó cũng chỉ là một trong cơ số rất nhiều đứa trẻ đang lang thang ở HN ... Và những điều nó kể với mình có thể đúng có thể không đúng ... nhưng nếu mình bỏ qua thằng ku này thì mình không cam tâm 1 chút nào . Thôi thì giúp được đến đâu thì giúp .


Khuyến khích các bạn anh thôi vì các chị gái có thể muốn giúp nhưng tự nhiên phi xe vào nói chuyện với 1 thằng nhóc bụi đời thì không được hay lắm ( hoặc nếu không tự tin thì có thể liên lạc với mình )