Tôi viết dòng tâm sự này vì trong tôi luôn bị ám ảnh và lòng trắc ẩn sâu sắc. Bởi vì tôi lấy chồng đã được 3 năm rưỡi nhưng đã trả qua 4 lần thai lưu và phải nạo hút. Đến giờ tôi gần như sợ hãi và đau đơn quá. Tôi viết bài viết này mong được các bậc làm cha mẹ đã và đang có kinh nghiệm chia sẻ, giúp đỡ và cho tôi lời khuyên được ko?
Chồng tôi tinh trùng bình thường. Tôi tử cung ngả trước. Bị tuyến yên cao. uống thuốc Dostinex 2 viên là xuống và có thai luôn. Nhưng không hiểu sao cứ lưu thai mà không biết phải làm sao bây giờ. Tôi thây buồn ghê gớm xin bài báo này để được trợ giúp cho tinh thần của tôi được khỏe lại . Xin cảm ơn !
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1