Em biết ko phải là tất cả các mẹ trong chùa Bồ Đề chăm trẻ con có thái độ không tốt với khách,với các con. Em rất bức xúc,em phải nói để các mẹ biết mà tránh. Ở nhà chùa ko có cấm người vào chơi với trẻ con hoặc là chăm trẻ vào giờ nào hay lúc nào. Nhưng có mẹ noi thẳng vào mặt em và bạn em là "cô đừng đến vào buổi trưa,để các con ngủ trưa và mai để biển ở phòng này là buổi trưa khách đừng vào".... Bạn em mới quay ra nhìn đồng hồ là 2h chiều. Mà các cháu bé cũng đâu phải ngủ hết đâu. Đúng lúc có đứa bé khóc,các mẹ ý nói luôn là ''mày cút theo khách luôn đi.'' Lúc đó các mụ ấy đang ngủ thì đúng hơn. Còn mọi người đến chỉ trong chốc lát ko nhìn thấy hết mọi chuyện đc đâu. Em hiểu là trông nhiều cháu các mẹ mệt. Nên ban ngày thường có mọi người đến bế hộ. Em thấy thương các bé nên cũng rảnh thì đến bế hộ. Em xin lỗi là chuyện các mẹ ấy chửi văng tục là hết sức bình thương. Em nghĩ đã vào đến chùa rồi thì phải mang lòng từ bi,yêu thương, chứ ko phải như thế. Em khuyên các mẹ tránh đến giờ nghỉ trưa tầm 1r 2h gì đấy. Để khỏi bị nói đểu như em nhé.