Chắc chắn cũng có mẹ sẽ nói em dở hơi khi viết bài này nhưng em cảm thấy hơi tội lỗi mà không biết hỏi ai.
Tính em rất sợ gián ( có thể nói là ghét gián ) nên mỗi lần gặp gián là em lấy cây em đập chết nhăn răng, em cũng có nghĩ là tụi nó có làm gì mình đâu mà mình lại đập nó, nhiều lúc đập xong em lại thấy có lỗi vô cùng, vì có nhiều con nó biết mình đập nó nên nó chạy vào góc trốn nhìn tội lắm, mà không đập thì em sợ nó bu vào người chắc em xỉu :((.
Em theo đạo Phật, mà Phật dạy không đc xác sinh, vì loài động vật nào cũng có tâm hồn cả, em thấy cũng đúng vì nếu tụi nó không biết suy nghĩ thì làm sao nó biết sợ, biết chạy trốn. Nên em thấy rất là tội lỗi.
Em nên làm gì đây, mong các c cho em lời khuyên :(
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
P/s: mình cũng sợ gián :Embarrassment: