Quà Tết luôn là mối băn khoăn của nhiều người trong mỗi dịp Tết đến xuân sang. Tặng quà trong những dịp lễ tết không chỉ là một nét đẹp truyền thống mà nó còn là hành động thể hiện sự quan tâm, lòng kính trọng của người tặng đến người nhận.
Như mọi năm, chúng ta vẫn thường sử dụng những giỏ quà tết, có bánh kẹo, rượu bia,… để làm quà tết. Gia đình có thu nhập trung bình sẽ ra ngay các siêu thị để sắm quà tết tặng gia đình, bạn bè, đối tác,… Những gia đình có điều kiện tốt hơn sẽ lựa chọn những mặt hàng là “hàng ngoại”, là thương hiệu nổi tiếng. Kèm theo những gói quà Tết là những lời chúc “Thành công”, “Vui vẻ”, “Hạnh phúc”, “Sức khỏe”,…
Trong muôn vàn những lời chúc mà chúc ta có thể trao đi và nhận được trong những ngày Tết, Sức khỏe có lẽ là điều mà chúng ta mong nhất. “Có sức khỏe là có tất cả”. Vậy, tại sao không tặng cho người mà ta yêu quý nhất Sức khỏe, để giá trị này không chỉ dừng lại là lời chúc, tấm lòng?
Đã từng có một thời gian ở Na Uy, có lẽ hơi tham lam một chút, nhưng nếu mà được tặng đồ của Na Uy trong dịp tết này thì thật là mừng lắm. Bên họ không có tết “Ta” như ở Việt Nam, nhưng mà họ làm lễ Tết “Tây” cũng tưng bừng và cầu kỳ lắm. Nauy thì ai cũng biết rồi, giàu vô cùng. Nhưng mà nhưng mà dịp như thế này thì người ta tặng nhau cái gì?
5 năm học ở bên đó thì có năm đầu mình ăn Tết “Tây” bên đó luôn. Vẫn còn nhớ là có một anh bạn người Nauy đã tặng cho mình một món đặc biệt, mà các Tết năm sau thì năm nào mình cũng mua về cho nhà. Anh bạn này đúng kiểu Nauy sống “sướng”, lúc nào cũng tưng tửng, vui vẻ và cởi mở lắm. Các bạn có biết là Tết năm đó anh bạn này tặng mình cái gì không? Có một hộp quà nhỏ nhỏ kèm theo một cái thiệp năm mới.
Hộp quà trông cũng đơn giản, bọc bằng tay màu xanh lá. Nói chung là trông hết sức bình thường, chắc là vì cậu này là con trai. Bên trong là một chai Mollers Tran, hôm nọ search mạng thì ở Việt Nam gọi nó là “Dầu gan cá tuyết”. Còn cái tấm thiệp nữa, thiệp in sẵn, trông cũng bình thường, không cầu kỳ lắm. Có lẽ mình quen nhìn thiệp của Việt Nam cầu kỳ và thủ công rồi nên thiệp bên đó với mình cũng không quen mắt lắm. Nhưng mà được cái là chữ đẹp, dễ đọc. Đại ý là anh ý viết thế này: “Tôi không biết là Tết Việt Nam của cậu như thế nào. Nhưng mà ở đây thì chúng tôi hay tặng món quà này. Tôi đặc biệt nghĩ nó hợp với cậu. Vì trông cậu gầy lắm.”
Đợt đó mới sang, nên lúc thấy quà Tết là chai Dầu gan cá tuyết cũng ngạc nhiên lắm. Nhưng mà lúc sau hỏi ra thì mới thấy là với mình thì lạ, chứ ở bên đó là cũng là bình thường. Bên này khí hậu khắc nghiệt nên nhu cầu về dinh dưỡng cao lắm. Anh bạn kia của mình bảo là ở bên đó ai cũng sử dụng sản phẩm dinh dưỡng, dầu cá, dha, omega,… Dùng hàng ngày, giống như Việt Nam mình uống nước hàng ngày ý.
Chai Dầu gan cá tuyết mà mình được tặng là của hãng Mollers. Ở Việt Nam thì thấy cũng có vài hãng, nhưng mà mình không biết mấy cái thương hiệu kia. Ở Nauy, cũng có nhiều loại Dầu gan cá tuyết, nhưng Mollers là loại nổi tiếng nhất và chất lượng cũng là cao nhất. Có khảo sát là cứ 5 người Nauy thì sẽ có một người dùng Mollers. Nói chung mình nghĩ là với chất lượng sống bên đó thì cái gì người ta tin dùng cũng đều là loại tuyệt hảo.
Từ sau cái đợt được tặng chai Mollers đấy, mình có dùng hàng ngày. Lúc đầu thì thấy hơi lạ miệng nhưng mà dùng cả tuần thì lại thành ngon. Mà tốt lắm. Cá nhân mình thấy là cơ thể khỏe hơn và bớt bị “lạnh” hơn. Thế là thích. Thành ra từ sau đó thì năm nào Tết cũng mua về cho nhà chục chai làm quà Tết. Mọi năm thì vẫn phải nhờ anh bạn Nauy mua rồi gửi qua cho, năm này thì tìm thấy Mollers ở Việt Nam rồi nên cũng đỡ.
Cũng chỉ là một ý kiến, mọi người thử xem sao, đổi mới quà Tết biết đâu lại đem đến may mắn cũng nên. Chúc mọi người có một mùa Tết vui vẻ!