Em bức xúc cái vụ này lắm nên mới post lên cho các bố mẹ tham khảo để lần sau đi đâu mà cần taxi thì tránh cái hãng này ra nhé!
Cu tí nhà em bị ốm suốt tuần vừa rồi nên hầu như ngày nào cũng phải vào Viện Nhi TW. Bình thường lúc đi em đều gọi taxi CP, lúc về thì thấy cái nào đỗ sẵn ở cửa phòng khám thì gọi luôn cái đó. Đi từ nhà em ở Lê Trọng Tấn ra Đê La Thành có 5,5km và hết 60k lượt đi và khoảng 64k lượt về (đi của CP) và 54k lượt về (taxi Hà Đông).
Hôm qua tiện có bác Thành Công đứng ở cửa, lên xe luôn, nhìn bảng giá thấy giá niêm yết bằng với của taxi Hà Đông, em còn hí hửng nói "đi xe mới mà giá rẻ thế này, còn thích hơn cả đi taxi Hà Đông vì xe ấy cũ, như đi xe đạp". Bác tài nghe thấy thế đưa luôn card bảo lần sau đi đâu thì gọi bác ấy cho tiện. Thê mà mới về đến đầu ngõ đường LTT (từ đường vào nhà em 500m nữa, nhưng đang sửa chữa) em xuống đi bộ thì cước là 81.000 rồi. Biết là bị hớ, bị ăn gian km nhưng em không biết làm tnào, con thì đang ốm đành ấm ức trả tiền cho xong rồi bế con về, ngang đường vứt luôn cái card của lái xe, vẫn nhớ tên Sử sinh năm 1972 in trên thẻ nhân viên để trước xe.
Thật là bực mình quá, thà mình đi xe CP giá cao hơn nhưng mà người ta tính đúng còn hơn là bị như đi với TCông. Em lần sau xin cạch đến già mấy cái hãng gà vịt này, cứ CP, Mai Linh mà đi, tính ra còn rẻ hơn là đi xe giá cước rẻ!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Đấy là Taxi Vạn Xuân rồi. Xe hãng này đỗ nhiều ở gần nhà mình, giá cả...
Như hôm trước ạ, gọi xe, đi lên...
Bản thân mẹ cháu cũng va...
Chỉ 1 lần,...
Nhận lỗi kiểu tôi tính thừa của a 18K,...
Nếu sai biết nhận lỗi rồi là tốt chứ bác! chỉ sợ làm chày bửa rồi cãi chầy...
Em xem trong box otofun của bác rồi, công nhận nhiều vụ taxi chuổi cả buồng cả nải.
Tiếc là những chuyện như thế...
Chuyện không vui trên những chuyến...