Tạo cuộc sống mới tốt đẹp hơn nào hỡi Bố/ Mẹ đơn thân.
Bố/Mẹ đơn thân yêu dấu,
Tôi mở thớt này để mong mọi người chia sẻ những câu chuyện, những việc làm thiết thực hàng ngày của chúng ta để bước qua đoạn đường đầy gian khó , mục tiêu chung của chúng ta là sống tốt, sống khỏe, sống có ích, sống không phí hoài 1 cuộc sống.
Vấp 1 lần, ngã 1 lần không có nghĩa là mất đi tất cả, tôi quan niệm, đóng cửa này lại thì chắc chắn sẽ mở ra 1 cửa mới khác với 1 cuộc sống khác mà không còn những nỗi dằn vặt khổ đau ta đã để lại sau lưng. Nhưng vấn đề là có phải ai cũng vượt qua được nỗi đau 1 cách dễ dàng và nhanh chóng không? Có phải ai cũng tìm được những niềm vui trong cuộc sống 1 cách sớm nhất có thể không?
Vậy chúng ta cùng nhau hò zô và ủn mông nhau nào, góp 1 chân 1 tay để tất cả cuộc sống của chúng ta đẹp hơn lên nào. Xin chân thành được nghe những ý kiến đóng góp từ những ông bố bà mẹ đơn thân đầy kinh nghiệm và cả những người mới chập chững bước vào cuộc sống mới.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
6 BÍ QUYẾT ĐỂ THÀNH CÔNG CỦA MỘT BÀ MẸ ĐƠN THÂN