em bị hiểu lầm hơn một năm rồi , bây giờ mới phát hiện ra . nhờ các chị tư vấn giúp em .


chẳng là chồng em có một người bạn thân rất giàu , nói chung không thiếu thứ gì . vợ chồng em lại xem gia đình anh ấy như những người thân , lại có tư tưởng rất thoáng nên không dè dặt điều gì .


năm ngoái em có đến thăm vợ chồng anh chị ấy . trước khi đến ,chồng em có hỏi anh thích gì để tặng , thì anh ấy bảo : "không cần đắt tiền , cái gì độc đáo , chịu chơi chút để tao khè với mấy thằng bạn " . xui cho em là chồng em bận việc đột xuất , cuối cùng chỉ mình em đến . em cũng mang theo chút ít quà cho chị và mấy đứa nhỏ . thật ra thì tất cả đều vui vẻ , chỉ là khi tặng thì em nói thế này " em có chút ít quà tặng anh chị cho vui . em đi kiếm hoài mới được đồ vừa ý " sẽ không có vấn đề gì nếu quà tặng của anh ấy không phải là những chiếc ly , nhìn thì rất bình thường như những ly uống rượu khác , nhưng khi đổ rượu hay nước lạnh vào sẽ nhìn thấy những cô gái và chàng trai nuy 100% . vấn đề ở đây ạ !


_chị ấy không vừa lòng khi em tặng những đồ như thế cho chồng chị ấy, nhưng không nói cho em biết , lại suy đoán lung tung .( chị tính hay ghen )


_ anh ấy thì cũng không dám nói thẳng với em , lại càng không không dám nói với chồng em ( vì nghĩ em tự ý tặng )


em thì trước giờ không hay biết gì , chỉ thấy thái độ của người ta có thay đổi . cho đến hôm qua chồng em nói chuyện điện thoại hỏi thăm anh bạn và nói rằng tháng tới sẽ ghé thăm , cũng hỏi thích gì , có thích quà năm ngoái tặng không ....thì mới nghe được anh bạn nói về sự hiểu lầm đáng tiếc này .lập tức , chồng em giải thích cho chị vợ hiểu , nhưng chị ấy nói thế này :


" chị hiểu mà , nhưng thôi hai vợ chồng cứ đi chơi cho thoải mái không cần ghé nhà chị làm gì cho mất thời gian , lâu lâu nói chuyên điện thoại là vui rồi "


như thế có nghĩa là vẫn hiểu lầm phải không ah ??? :Crying::Crying::Crying:


bây giờ em phải làm sao đây ? người ta không thích mình đến nhà mà cũng phải đến thanh minh , thanh nga sao ?