Lan man ngày cuối năm....


Chỉ còn vài ngày nữa thôi là bước sang năm mới rồi. Lời đầu tiên cho em xin phép chúc cả nhà năm mới vui vẻ, hạnh phúc, tràn đầy sức khỏe nha :*


Ra trường với tấm bằng loại Khá của một trường đại học xếp top, em cũng không khó khăn gì để kiếm được một công việc đúng chuyên ngành. Nếu nói mọi sự đến với em quá dễ dàng thì cũng không đúng vì em cũng từng có 1 khoảng thời gian 1 năm thất nghiệp ở nhà ăn bám bố mẹ. May sao ông trời thương cho em đỗ công ty này, mọi sự cố gắng đều được trả giá xứng đáng, công việc, môi trường, chế độ đãi ngộ đều rất tốt. Nhớ buổi đầu đi làm cũng là đợt đi công tác xa nhà đầu tiên, bay vào tận nửa đầu kia Tổ quốc. Khi đáp chuyến bay từ Hà Nội xuống Sài gòn, cảm giác bỡ ngỡ khó tả. Từ một nơi thời tiết rét lạnh của Hà Nội đến một nơi ánh nắng chói chang, nóng nực của mùa hè, với những con người xa lạ mang giọng ngọt ngào của miền Nam yêu dấu, một con bé mới chập chững bước từng bước đầu tiên vào cuộc sống mới. Có lẽ, em sẽ không bao giờ quên được khoảnh khắc ấy, quãng thời gian công tác xa nhà đáng nhớ ấy, giúp em trưởng thành lên nhiều. Người miền Nam thật thà, tốt bụng, nhiệt tình mà mến người lắm...


Một năm ra trường đi làm, tự thấy bản thân mình trưởng thành hơn rất nhiều, đôi lúc còn nghĩ mình bị già đi nhiều nữa. Hic. Con gái sợ nhất là bị chê già đó :'(


Sang năm là em 24 tuổi rồi, tính cả tuổi mụ thì là 25 tuổi. Tuổi thanh xuân của con gái em cảm giác sao ngắn ngủi đến vậy. 24 tuổi mẹ đã hỏi han chuyện người yêu, giục lấy chồng. Mà em thấy mình còn con nít lắm, chưa đủ chín chắn để lo toan chuyện gia đình ấy. Haizzzz.


.....


Thôi lảm nhảm vậy đủ rồi :D Cảm ơn mọi người đã đọc hết đến đây :D


Còn các mẹ, một năm vừa qua của các mẹ như nào? Mọi người cùng chia sẻ nhé ^^