Tâm sự của một Sinh viên ăn chơi khi tiêu cả núi tiền
tôi là sinh viên một trường đại học hà nội và sinh ra trong một gia đình nghèo ở ngoại thành. Cũng như các bạn khác tôi bước chân vào cánh cổng đại học với bao hoài bão ước mơ dự định tươi sáng cho tương lai nhưng bước ngoặt định mệnh đã đến với tôi khi sắp tốt nghiệp ra trường.
Giàu lên từ tiền nhà nước đền bù đất nông nghiệp
làng quê tôi sống cũng bình yên như bao nơi khác, sớm tối đi làm ruộng và làm thuê để kiếm thêm thu nhập. Cho đến thời điểm khi nhà nước có chủ trương quy hoạch các vùng ven thành phố để mở rộng sản xuất và xây dựng đường xá nên đã thu hồi đất nông nghiệp và đền bù tiền cho người dân tại đó. Nhà tôi làm nông nghiệp từ thời cha ông lâu đời nên cũng được đền bù vào thời điểm đó có thể nói là một khối tài sản rất lớn.
Quá trình thay đổi của sinh viên nghèo
Có được số tiền quá lớn(khoảng 10 tỷ) mà lại không biết cách chi tiêu và quản lý chúng ra sao nên nhà tôi chỉ để gửi tiết kiệm với tâm lý lấy tiền lời để chi tiêu cuộc sống hàng ngày. Cũng từ thời điểm đó tôi không còn thiết tha học tập nữa mà cũng hòa mình vào cuộc sống ăn chơi thâu đêm suốt sáng trong khi đó bố mẹ tôi thì chỉ đi du lịch quanh năm mà cũng không để ý rằng cậu con trai của họ đã thay đổi ra sao.
Việc vay tiền tín dụng đen tại những nơi có đền bù đất nông nghiệp như chỗ chúng tôi quá phổ biến và chưa bao giờ lại dễ đến như vậy. Phải nói là chỉ sau tầm khoảng 2,3 năm sau nhà tôi đã hết sạch tiền cũng chỉ vì vài lần báo nợ của tôi.
Tôi đã trở thành một con người hoàn toàn khác, một con người với trong đầu lúc nào cũng u mê nghĩ về những con số, những trận bóng và đắm chìm dần theo hơi say của men rượu và chỉ nghĩ cách để vay được tiền từ những người thân quen.
Hiện giờ tôi rất hoang mang mất phương hướng, cuộc đời trôi nổi rất khó kiểm soát tâm trạng, tôi rất mong được mọi người tư vấn dùm.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1