Mình cũng hay đọc trên mạng kiểu đi làm dâu bị mẹ chồng, em chồng, chị chồng bắt nạt đủ kiểu. Ngày xưa mình cũng nghĩ là chắc ở đâu cũng vậy nghĩ cũng thương cũng sợ. Cho đến khi anh mình lấy vợ thì mình mới biết hoá ra làm em chồng còn khổ hơn vạn lần.
Về cơ bản thì mình cũng chẳng ghét bỏ gì hết vì cũng nghĩ là mai sau nó còn chăm bố mẹ mình nên mình không được ghét. Nhưng mà các mẹ có anh trai, em trai ý mà, khi mà bản thân các mẹ chưa đi lấy chồng mà anh/em trai mình đã lấy vợ, các mẹ hay có suy nghĩ là sẽ có người giúp đỡ việc nhà không ạ? Mình thì thật sự là nhà thêm người lại thành hầu thêm 1 người. Anh mình thì đội vợ lên đầu, bố mẹ mình thì cưng con dâu như thánh. Mình thì vẫn còn đi học, cố gắng đẩy nhanh chương trình nên rất là mệt. Thế nhưng mà về nhà phải làm tất cả luôn. Nếu mà để chị dâu nấu cơm thì bị mắng là làm chị dâu mệt (sau khi đi làm về), còn để chị dâu rửa bát thì cũng bị mắng là không chịu giúp chị dâu. Có lần mình chỉ nhắc nhở là nên ngâm xoong vào nước trước cho dễ rửa mà cũng bị mắng vì "còn chưa chăm chưa giỏi bằng chị dâu đâu mà nói". Những hôm phải dọn mấy tầng nhà, chị dâu đi chơi mình ở nhà dọn 1 mình thì không ai nói gì, nhưng nếu mình có nhỡ bận gì để chị dâu làm gì đấy thì bị chửi bay nóc nhà luôn. Nếu mà chị dâu có làm gì sai, mình nói với bố mẹ thì bố mẹ còn bênh chị dâu chứ không bao giờ bênh mình.
Nhà mọi người có thể là con dâu khác máu tanh lòng, nhưng nhà em thì bố mẹ em quan niệm con gái là con người ta còn con dâu mới là con mình. chị dâu mới sinh bé, em bây giờ chả may làm j tiếng to 1 tí thôi là bị mắng vỡ mặt luôn. Bây giờ muốn ở nhà ngồi vào web tí cũng lo lắng sợ sệt bị mắng vì không sang chăm chị dâu. Nếu có món gì mình muốn ăn cũng phải nhịn để cho chị dâu ăn. Nhiều lúc nhìn thèm lắm nhưng mà bố mẹ thà cho vào ngăn đá cho dâu ăn dần còn hơn.
Bây giờ mình không muốn ở nhà 1 chút nào hết. Mình không ghét chị dâu, cũng muốn gđình vui vẻ với nhau, nhưng mà cách phân biệt đối xử của người nhà lại làm mình mệt mỏi. Nhiều lúc hỏi bản thân mình làm gì sai? Có ai như mình không, còn phải cố gắng để lấy lòng bố mẹ đẻ của mình? Lúc nào cũng phải cố gắng để bố mẹ vui lòng nhưng mà chỉ cần liên quan đến con dâu là mình lại chỉ bằng hạt cát. Có lúc mình còn nằm khóc lóc vì tủi thân nữa.
Chỉ là muốn có 1 nơi để kể khổ mà thôi cho nó nhẹ lòng. Cũng muốn cho các bạn trẻ thấy đi lấy chồng chưa chắc đã khổ đâu. Mà có một ông anh trai mới là khổ đấy.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1