Em hiện tại là du học sinh Úc. Trước khi đi du học, già đình em có đủ khả năng để hỗ trợ em học phí. Sau này gia đình em có vài biến cố xảy ra, và em phải tự lo liệu cả học phí và sinh hoạt phí bên này. Riêng tiền học phí của em là $40,000/ năm, 1 số tiền quá lớn so với khả năng vừa học vừa làm của em. Vì vậy em dự tính mượn giấy tờ nhà của ba mẹ để chi trả phần thiếu hụt. Mọi thứ đến với em như từng cơn bão ồ ạt tới, em phải lo khoản nợ, family problem, sinh hoạt phí, đi làm thêm, học hành, làm sao để nhanh hoà nhập, việc làm sau khi ra trường... chưa kể tới cảm xúc khi 1 mình sống ở môi trường hoàn toàn mới. Em bây giờ dường như quá tải khi phải lo quá nhiều thứ.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1