ngày rảnh rỗi lên seach google, tin tức báo chí đủ các thể loại ,từ án mạng đến hài kịch tai nạn, hạnh phúc ,giới tính. Đọc đi đọc lại đọc tái đọc hồi cuối cùng rút ra kết luận chủ yếu liên quan do rượu. Xong mà giật mình, hóa ra rượu có nhiều tác hại gớm gớm thay ,ko chỉ là kết tủa bạo lực bay hơi nhân tính mà còn có thể biến 1 con người thành con mất người ,ảnh hưởng sức khỏe ,kinh tế suy thoái, hành vi đồi bại ,lời nói biến thái ,vô sinh mất tư cách,đập tan hạnh phúc gia đ
ình .
Biết thế mà từ già gia, lão phụ,Biết thế mà từ già gia, lão phụ, nhi đồng, thanh niên vẫn lao đầu vào thi nhau uống ,thi nhau cạn ,vui uống , buồn uống , ko vui ko buồn uống ,tập đú cũng uống ,cũng dzo dzo loạn xì ngầu và cùng nhau tranh giải vua nát rượu của năm với phần thưởng là cúp 6 ván 8 nguời khiêng .
bàn về chuyện rượu thì ko thể không nói đến chuyện say , say thì có nhiều dạng nhiều kiểu , muôn hình muôn vẻ.
anh thì về đánh vợ ,đi gái ,đua xe ,lạng lách ,người thì nặng khoản trình bày chém gió để đến hôm sau không thể nhớ nổi về 1 điều gì đã nói ra....vậy nên mới có câu không nghe gái đĩ kể chuyện , không nghe thằng nghiện trình bày, không nghe thằng say chém gió . kiểu nữa là ngoan thì đi ngủ ngay ko hề hấn gì nhưng nếu mà vào trường hợp mất tự chủ đi lại lung tung hoặc vệ sinh không đúng chỗ,cho chó ăn chè thì lại khổ các hậu phương là các bà vợ hay các nàng người yêu
lại nói về hậu phương thì cũng có nhiều loại hậu phương lắm
loại ngoan hiền thì chỉ cúc cung tận tụy hầu hạ ,im lặng nhẫn nhịn nhìn nửa kia nôn ọe ra sản phẩm,lèm bèm lèm nhèm rên rỉ ,thậm chí xúc phạm thì cũng chỉ biết ngồi chăm sóc và tự tủi thân vãi ra cả thùng nước mắt ..
còn loại thứ 2 thì là loại hổ hà tây sư tử hà đông đừng đùa với các chị nhé...say à ? lảm nhảm à .1 phát nhé cứ ở ngoài cửa mà hét ,cho chán rồi về nhà chị cho biết tay ,chửi cho banh tai ra,say mà tưởng ko thịt đc à,xử đẹp luôn .^^
còn loại thứ 3 nữa là loại cao thủ ,vừa có tính loại 1 kết hợp loại 2 ,nhu ra nhu cương ra cương ,lúc cần ngọt thì ngọt như mía lùi còn lúc cần xử thì tan xác pháo
say thì có khăn đây , nước đây , chậu đây ,anh nôn cứ nôn ,ọe cứ ọe ,vợ hiền ở đây nhưng hôm sau thì đừng có mơ nhé /
làm phản với bà à ? láo à ? rượu say đàn đúm à ? mày chết với bà .đàn bà là chúa thù dai .ngày này tháng khác nói đi nói lại ,chì chiết thì quá cái địa ngục trần gian
vậy đấy
rượu tác hại thế đấy ,hệ lụy đi kèm cũng kinh khủng thế đấy .biết thế rồi thì các thanh niên cứng nghĩ sao ??? uống không được ,không uống không xong
tết thì đến từng ngày ....rượu chè biết tính sao đây ?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Thảo nào tới giờ mình vẫn ế. Nhưng như thế còn hơn là chuốc cái...