M năm nay 27t. Chuẩn bị kết hôn. Chỉ có điều là mình luôn lo sợ về mối quan hệ và cuộc hôn nhân này. Thật sự mình luôn nghĩ lần đầu tiên sẽ là dành cho ck mình, nhưng cuộc đời ai biết đc chữ ngờ. Mình đã k còn trong trắng nữa. Ck mình năm nay 29t. Mình cg k biết là có nên nói cho a ấy biết chuyện đó k nữa. Vậy nên cảm giác bây giờ là bất an. Bọn mình và 2 bên gia đình đã chọn ngày làm đám hỏi rồi. Hai nhà cũng gần nhau. Khoảng cách từ nhà a đến nhà m chỉ khoảng 500m. Mình rất sợ . Mình sợ nói ra rồi mọi thứ sẽ biến mất. Sợ làm bố mẹ mình mất mặt. Sợ và rất rất sợ. Mình nên làm j đây.