Giât mình vì thất một lá thư rất dài viết cho mình từ một địa chỉ email lạ hoắc.


cậu ta nói là sinh năm 1977, mò mẫn vào các trang web để tìm các địa chỉ email của phụ nữ để lại, cậu ta giải thích rất lâu về tác dụng của massage và quy trình làm massage cho một phụ nữ. Va mong muốn được làm thử cho mình.


Quá tò mò và biết chắc là cậu ta không biết mình là ai, mình thư đi tiếp.


Mình hỏi: sự thật anh đã có ai làm khách hàng của anh chưa, cậu ta nói duy nhất có một phụ nữ là một người phương tây.


Buổi tối mình chát với cậu ta, webcam cho thấy cơ thể một người đàn ông lực lưỡng. Mình càng lạ. Hẹn luôn, hôm sau anh đứng ở chỗ ấy tôi đến.


Chiều hôm sau: mình lừa một cố bạn đi cùng và ngồi uống cafe Huy ở Thái thịnh, tiếp cận rất gần đối tượng. Càng lạ vì nhìn cậu ta rất thư sinh, không có vẻ lực lương như ở wc. Mặt mũi sáng sủa, da trắng. Thái độ bồn chồn. Kô hiểu sao mình nghĩ cậu ta nói thật.


Lại chát và xin lỗi là không đã nhìn thấy cậu ta. cậu ta tâm sự: là cậu ta có việc làm rất tốt và đam mê được làm massage cho phụ nữ. Mình nói là kô an tâm nếu chỉ có cậu ta và mình trong nhà nghỉ. cậu ta nói sẽ chỉ khép cử và không khóa.


Tính tò mò làm mình không chịu được và đã tham gia thực sự vào cuộc phiêu lưu này.


Khi cánh cửa khép lại, cậu ta cởi áo ngoài và quả thất là một cơ thể đàn ông lực lưỡng. cậu ta run run và vụng về làm massage cho mình. Mình còn rùn hơn gấp bội. 1h trôi qua, cảm giác rất lạ. Trả tiền, cậu ta nói chị trả tiền phòng còn cho tôi bao nhiêu cũng được, làm massage cho chị là tôt lắm rồi.



Thêm một lần nữa với đôi bàn tay của cậu ta, cấu ấy vừa làm vừa kể chuyện rất thông thái, thế mới lạ. Vô tình chạm vào người cậu ấy rất nóng....