"Nếu cuộc đời chúng ta là một bộ phim mà trong đó chúng ta là một vai diễn chính..." thì điều đó có nghĩa là không ai trong chúng ta luôn được sống thật với mình ở mọi lúc... mọi nơi... mọi việc...
Khi ta về nhà cùng với gia đình ta cũng phải có một bộ mặt riêng với gia đình (ý mình không muốn nói là khi bên cạnh vợ, con là không hạnh phúc, không thoải mái hay đại loại thế)
Khi ta ra ngoài đường ta cũng phải có phép tắc chung ngoài xã hội...
Khi đi làm ta cũng lại phải theo phép tắc, ứng xử trong môi trường công việc...
Vân vân và vân vân... Nói chung là mình muốn mở topic này để làm nơi mà mỗi chúng ta ai cũng có thể chia sẻ được những sự thật, những điều mà chúng ta muốn nhưng lại không dám nói, dám làm... tất cả những điều mà chúng ta cần chia sẻ...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 10
Sự thật là nghĩ và sống là hai...
Trong lòng thì héo úa và ngoài cứ phải tươi như hoa
Từ từ gặm nhấm và không thể tỏ cùng ai
Haizzzzz...
Sự thật là phải cười thật tươi cho Mẹ và người thân khỏi lo lắng...
Nghĩ đến đã...
Sự thật là mình đã cố quên những tổn thương, nhưng vẫn chưa ngừng nghĩ...
Chị Kem có câu này đúng : "Đàn ông chỉ hứng thú vs những gì chưa trinh phục đc thôi, chứ đã đạt...