Cuộc sống thì không tránh khỏi có những con người xấu tính, hay đố kị người khác phải không cả nhà. Và nghĩ thế nên đôi khi trong cuộc sống, gặp những con người hay đố kị, mình bỏ qua, nhưng đợt vừa rồi, mình cảm nhận thấy điều đó ở chính 1 người bạn thân. Tự dưng thấy buồn, thấy tình thân không còn "thân" nữa... Có lẽ mình đã quá ngây thơ!!!
Tại sao người ta cứ phải đố kị lẫn nhau? Ai có phận của người đó, muốn hơn người thì hãy nỗ lực hết mình để đạt được thành công hơn người điiii... Chán quá!!! Thấy người ta hơn mình cái gì là phải sốt sắng, cũng chạy đua để phải làm cho bằng được...Có lẽ, họ nghĩ mình kém họ về mọi thứ, thì tất lẽ dĩ ngẫu là cuộc sống của mình, mọi thứ của mình cũng không được hơn họ. Và khi có điều gì đó, họ chưa bằng mình, họ đưa ra những lời lẽ để "bác" cái mà mình có được, họ lý giải bởi rất nhiều lý do và chê bai đủ đường. Thôi, thế là đủ!!!