Hôm qua, khi tôi vừa bước vào phòng làm việc, cô nhân viên CS thẫn thờ báo với tôi:



- Chị ơi, em mới gọi cho chị khách hàng này mời mua tã, chị ấy nói con chị mất rồi, do sởi...



Cả căn phòng 4 người phụ nữ chúng tôi lạnh tanh. Có điều gì đó vừa rơi xuống lòng. Tôi bỏ ra ngoài trước khi nói với em nhân viên:


- Em gửi chị địa chỉ nhà của cô ấy nhé!



Tôi dự định cuối tuần sẽ đến thăm gia đình họ nếu ở HCM hoặc sẽ gửi tặng một tấm thiệp chia sẻ nếu họ ở xa. Tôi làm vì cá nhân tôi muốn được bình yên. Không PR hay MKT gì cho Công ty của tôi cả.



Và cũng chính cái khoảnh khắc đó, khi mà đã đọc được quá nhiều thông tin về số lượng tử vong của trẻ do sởi, tôi cũng tự hỏi nếu tôi là Bộ trưởng Bộ Y tế, tôi sẽ làm gì?



Việc đầu tiên tôi làm là công bố dịch sởi đang là đại dịch. Vì không có gì là quá muộn khi làm một điều đúng để xin lỗi cái chưa đúng của mình!



Còn bạn thì sao?





Bé H.N.P 9 tháng tuổi tử vong vì bệnh viêm phế quản và sởi, trong ảnh, anh H.N.V đang ôm lấy thi hài của con đưa về quê nhà Văn Lâm - Hưng Yên an táng, vợ của anh chị N.T.H không thể kìm nén được cảm xúc trước sự ra đi đột ngột của con. Ảnh: Nguyễn Khánh (báo Tuổi Trẻ)