Cả nhà giúp e lời khuyên với, chẳng là a người yêu em có một khoản tiền tiết kiệm sau 2 năm đi làm, không phải nhiều nhưng cũng không phải là ít số tiền này a ấy đã dự định cho rất nhiều việc kể cả việc xây nhà lấy vợ và vốn làm ăn ngoài. Giờ gia đình lại có việc, bà a ấy đi vay mượn rồi bị họ lừa lấy tiền. Trong họ hàng gia đình thì không có nhà ai khá giả, Giờ còn trông mong vào mỗi số tiền của a.
A ấy đang có ý định lấy hết số tiền đấy để trả nợ cho bà. giờ lại bị tay trắng. Không còn gì nữa mà không thấy có cách gì cả.
Mấy ngày nay nhức đầu quá cả nhà ạ, công sức đi làm cày ngày đêm của a ấy chỉ đi tong trong 1 ngày, em không biết lm gì cả mà cuối năm sau chúng e định mua nhà và về sống chung rồi giờ thì không còn gì không còn những dự tính gì nữa. Công việc làm đầu tư làm ngoài cũng chẳng làm được gì nữa.
E thấy thương a quá mà không biết làm gì chúng e còn nhiều dự định lắm giờ thì đi tong hết.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1