Chào các bạn, theo tìm hiểu cuộc đời thì mình phải đi lập nghiệp, làm ăn nơi xa.


Thực tế cuộc sống của mình cũng đang theo chiều hướng như vậy, cũng ngạc nhiên lắm: vài tháng trước đã có một KTS ở HN muốn tạo điều kiện cho mình ra HN làm việc nhưng vì đang học hơn nửa đường bằng 2 và học thêm nên không đi đươc. Thật tình cũng tiếc cơ hội lắm,một bên kiến thức, một bên kinh nghiệm làm việc.


Đến giờ phút này mình vẫn nhận thấy sẽ phải đi xa. Xa TPHCM, nơi có người thân, bạn bè,... Chắc bạn cho mình kỳ lắm phải không :), không sao cả, mình có tư tưởng độc lập, đặt cuộc sống tinh thần, tâm hồn hơn vật chất.


Mình có suy nghĩ như vậy bởi vì ở HCM, cũng đã đi làm nhưng rốt cuộc trở lại đi học, và điều cũng không kém phần quan trọng là không muốn sống chung cùng gia đình 3 thế hệ nữa, và cũng chưa nói lời yêu ai cả mặc dù đã quen những bạn rất giỏi (làm việc ở đại sứ quán, sv ngành y,...), chắc là một nửa của mình ở nơi xa nào đó :). Một sự thật nữa là khi mình chọn ở lại học tiếp thì việc học tập cũng không như lúc trước, giờ đang lo thi trả nợ :) Có thể mình đã làm trái tự nhiên, trái với định mệnh?


Vậy có bạn nào đã từng có hoàn cảnh tương tự hay đã lập nghiệp nơi xa thì chia sẻ kinh nghiệm với nhé!