Mình hiện tại đang phụ trách kinh doanh, quản lý một team khoảng 10 người nhưng mình đã bắt đầu thấy ngán việc phải lên gân với nhân viên, khi mình muốn cười hay buôn chuyện thoải mái thì lại phải nhớ tới các nguyên tắc quản lý đã bị nhồi vào đầu nên mình cảm thấy cuộc sống ngột ngạt và không phù hợp với tính cách của mình. Hơn nữa, trong công việc mình phải cạnh tranh với các nhóm khác nên liên miên là mâu thuẫn, tranh cãi, sức ép...Mình đã nói chuyện nghiêm túc với sếp cao hơn rằng mình không tham vọng nên chỉ muốn làm nhân viên nhưng sếp trả lời thẳng là "không được, em không thể làm nhân viên mãi được". Mình thấy mệt mỏi quá, chả lẽ lại xin nghỉ việc, có mẹ nào ở vào hoàn cảnh giống mình không