19/02/2013


Đầu năm mà nghe vẻ cũng xuôi cheò mát mái và có tí may mắn.


Hàng mới nhập trc tết, sau tết đã có khách lấy buôn, bị thiếu hàng. Chỉ vì em mèo hư hỏng đã cào rách 2 bịch chè của chị :(.


Gửi CV ứng tuyển thì cũng đc gọi phỏng ván 1 chỗ rồi. Nhân viên tư vấn tuyển sinh cho EQUEST.


Nghe điện thoại gọi đi phỏng vấn mà thấy vui như mở cờ:), chả biết có đc ko nhưng thấy thế là khởi đầu đẹp roài ;).


Tối về đọc 1 loạt các thể loại Gmat, Gre, SAT, Ielts, Toiec...tóm lại nắm í chính để mai còn biết đường mà chém.


Không biết cái vị trí này có ổn ko nhưng mình thấy nó có hơi hướng làm nhân viên kinh doanh quá !


- Làm việc theo ca


- Tư vấn khách hàng tham gia các khóa học thuật tiếng Anh ngắn hạn


- Tư vấn khách hàng tham gia các khóa học ôn luyện thi chứng chỉ tiếng Anh như: TOEIC, TOFEL, GMAT, GRE,....


- Chăm sóc các lớp học


- Chuẩn bị tài liệu cho học viên


=> mức lương thấy ghi 5 tr - 7 tr.


Cơ bản nó là trung tâm tiếng anh, và làm theo ca nên mình thích :X. Mình có thể vừa làm ở đây vừa làm kinh doanh online đc ;). Bồ kết rồi.


Chiều mai mới đi phỏng vấn, sáng mai sẽ dậy gội đầu, đang lăn tăn ko biết mai sẽ mặc cái gì đi phỏng vấn ? Váy tối màu hay là quần nhỉ ???


Tạm thế đã...Cố gắng lên :X. Ko xin đc việc này thì ta sẽ làm tạm 1 công việc part-time khác trong lúc chờ tìm đc việc ổn !


P/s:Nay lại mới 1 tay kê lại giường tủ các thể loại. Khiếp mình chỉ sợ chưa già mà thoát vị đĩa đệm thôi vì các lý do là chuyên tự kê tủ , đồ đác rất nặng. Mình muốn kê lại cho thoáng nhà và cái giường chuyển bên để đỡ bị ẩm ướt vì bức tường ngấm nước :).


Mỗi lần dọn nhà lại phấn chấn hết cả lên :), dọn xong hưởng thụ và cảm giác là mình rất thoải mái để làm bất cứ việc gì ;)). Rất chi là thích dọn nhà :) yeah!!!