Sinh viên mới ra trường đã có con..phải làm sao đây các mẹ ơi...
Em năm nay 22t, vừa mới tốt nghiệp đại học. Em và bạn trai quen nhau được 1 năm,bạn trai em rất thương em và lo lắng chăm sóc cho em và cũng có nói là sang năm cưới, nhưng em thì không muốn như vậy, vì hai đứa đều chưa có việc và kinh tế chưa ổn định. Hơn nữa em còn muốn lo và phụ giúp ba mẹ em dưới quê, anh cũng có nói cưới rồi em vẫn có thể cùng anh chăm sóc ba mẹ hai bên. Bây giờ em đang có thai được 4 tuần. Thật sự em rất lo sợ không biết phải như thế nào, vừa vui vừa buồn. Quê em còn bảo thủ trong vấn đề này lắm, từng có chị dưới quê em chịu không nổi áp lực từ dư luận xã hội nên đã tự tử, còn gia đình chị ấy thì bị cách biệt với xã hội. Lỗi để xảy ra chuyện này là do em, thật sự thì ba mẹ em đặt hết kỳ vọng và tự hào về em, nhưng bây giờ em lại để xảy ra chuyện này, em thật sự không biết phải nói như thế nào. Bạn trai em thì kiên quyết đòi cưới, anh cũng gọi nói ba anh rồi, gia đình anh chỉ có anh và ba thôi, ba anh cũng thương em lắm. Lúc trước em chưa có con anh đã rất thương em, thậm chí còn giặc đồ nấu cơm cho em ăn nữa. giờ biết em có con anh còn chăm sóc em hơn, Anh chạy taxi, cứ rãnh giờ nào là chạy về chăm em. Em thì mới xin phỏng vấn được một công ty nước ngoài, nếu bây giờ họ biết em có con sẽ không nhận em vào làm, nhưng em cũng không muốn bỏ con...Nếu ba mẹ em biết sẽ rất thất vọng, ba mẹ em già rồi chỉ hi vọng vào mỗi em, em cũng có anh chị nhưng có gia đình rồi không lo lắng chăm sóc được cho ba mẹ,em cũng không muốn ba mẹ em bị kỳ thị từ dư luận dưới em, người dân dưới em còn bảo thủ và sống vô tâm lắm, em thật sự rất sợ. bây giờ em phải làm gì đây các mẹ ơi...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1