Xin chào các bạn. Mình theo dõi webtretho cũng1 thời gian dài. Nhân ngày chủ nhật mình sẽ viết cho các bạn nghe về hoàn cảnh của mình. Mình sinh ra trong 1 gia đình ko hạnh phúc. Bố mẹ mình ly thân cũng gần chục năm nay. Mình lớn lên trong cảnh bố mẹ suốt ngày đay nghiến nhau, đôi lúc họ dùng những từ ngữ tục tĩu dành cho nhau. Hồi bé mình còn buồn lâu dần mình chẳng có cảm giác gì cả. Bố mình là người hiền lành và vô tâm. Do vậy, việc lớn việc nhỏ mẹ mình 2 vai gánh nặng. Lâu dần ko chịu được và tức nước vỗ bờ. Đến lúc hiểu chuyện, mình thực sự rất thương mẹ. Và mình trở nên ghét bố dù trong lòng mình ko muốn thế. Các bạn nghĩ sao về 1 người đàn ông từ việc nặng nhọc cũng đủn đẩy cho vợ, sau giờ làm việc, chỉ nằm 1 chỗ, đến hộp sữa cũng ít khi mua được cho con ( em gái mình). Và bây giờ 1 phần sự lãnh cảm ngấm vào trong mình. Mình ko muốn lấy chồng vì mình sợ. 1 phần vì chứng kiến nhiều cảnh ly hôn 1 phần vì sợ gặp phải người như bố mình. Có bạn nào lâm vào hoàn cảnh giống mình ko?