Cuộc sống của mình cũng tạm ổn.Chỉ có sức khoẻ hơi yếu. Giai đoạn nuôi con nhỏ vất vả cũng đã qua. Nhưng đến bây h mình lại cảm thấy lo lắng về chặng đường phía trước. Cũng biết là nên lạc quan và quẳng gánh lo đi để vui sống. Rồi tìm niềm vui trong công việc và tập thể thao để rèn luyện sức khoẻ. Nhưng nhiều khi cũng cảm thấy tuổi trẻ đã qua và phía trước sẽ là già nua và bệnh tật. Các bạn có cảm giác thế không và làm thế nào để vượt qua. Chắc là mình bị trầm cảm mất rồi.
<quote Melbourne;2099108="Melbourne;2099108">quote>Cuộc sống của mình cũng tạm ổn.Chỉ có sức khoẻ hơi yếu. Giai đoạn nuôi con nhỏ vất vả cũng đã qua. Nhưng đến bây h...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Niềm vui trở nên khan hiếm và quý giá hơn cả. Vậy nên tớ cố kiếm nó, càng nhiều...
quy luật của tạo hóa rồi mà
Nội dung :
Cuốn sách bao gồm các nội dung xoay quanh các chủ...
Chả nên sợ, hãy cứ sống, sống và sống :Rose: