Hihahe tui đc dịp đi SG chơi 2 ngày, trăm nghe ko = 1 thấy, hehehe, đc dịp chứng kiến kẹt xe, trước tui đi chơi nhưng vào giờ đâu có kẹt xe nên ko biết or mình cũng là người điều khiển xe, ko để ý. Giờ tui kể nghe sơ lược về dzụ kẹt xe mà tui chứng kiến ở vị trí ko phải người lái xe. Hehehehe
1. Kẹt xe giờ tan tầm chiều, ko gấp:
a. Trời quơi! Nhà wê lên tỉnh, xe gì mà đông thế ko biết. Ùn ùn, người chen người, ko ai nhường ai, cứ có chỗ trống là len (mình mà lái xe máy, mình cũng len như ai, có dịp nào ngó đc đâu, hehehe), dù chỉ 1 cm. Ngay Hàng Xanh, xe đông quá, anh cảnh sát giao thông phải xuống đường phân luồng phụ đèn xanh đỏ. (hehehehe). Trong những lúc mình vi phạm giao thông hay những lần thấy CSGT đi đường, tuần tra, nhìn ghét thế ko biết. Vậy mà lần này, thấy các anh đứng phân luồng, mồ hôi nhễ nhại, tay cầm dùi cui, tay còi, phân làn xe này đi, làn kia dừng,….tức quá, la người đang đi đường cứ chen lên trước, ngồi xe, nghĩ buồn cười mà thấy tội các anh, khói bụi, H1N1, mồ hôi nhễ nhại,…
b. Ngồi trên xe, ai cũng lấn, xe ôtô nối đuôi nhau hòng ko cho người đi xe máy len vào giữa 2 xe. Thế nhưng, …. Bác tài xế dừng lại nhừơng đường cho xe máy đi qua. Hình ảnh đẹp tui thấy: 1 xe máy do 1 anh lái, thay vì len lên, lại nhường đường cho 1 cô gái đi xe máy khác, cô gái đi qua, đến lượt anh ấy đi ngang đầu xe ôtô, anh gật đầu cười cám ơn. Tự nhiên thấy vui suốt đạon đường kẹt xe. Hehehewh.
2. Kẹt xe đầu giờ sáng, gấp:
a. Ai cũng vội đi làm, chen lấn nhau. Trong lúc kẹt xe, nhìn wa thấy trong xe có em bé, cũng có người “tranh thủ” cười giỡn với em bé ấy 1 chút rồi lại hối hả len lên trước. Thấy vui vui.
b. Lại có 1 anh chàng, đi xe máy, len lên trước đầu xe ôtô, đuôi xe đụng vào đầu xe máy, tức tối, quay lại chửi anh tài xế, mặt hầm hầm, anh ta lại dùng xe mình, đẩy lui đụng vào xe ôtô. Khó chịu gần như suốt chặn đường kẹt xe.
Túm lại, kẹt xe cũng có văn hoá của nó. Hehehehehe.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
Tớ ngại ... ngại ...nhìn thấy ...cái nút áo của cậu . hí hí
Ko sao đâu, chỉ là nút áo thoy muh bạn, ngại jì nà :Silly:;)
Hưởng ứng lời kêu gọi : hehehehe:D:Laughing::Laughing::Laughing:
Cười cho thoải mái chứ khóc thì cũng có làm đc gì đâu? Thôi thì .... nào ta cùng cười hehehehehe
Thấy cậu ngại, làm...
biết thì cũng chỉ là để biết thôi chứ có giải quyết dc gì đâu ạ. "Hốc" cho no là chính...
@ Khoai : Tớ đoán cậu là zai , tớ mò vào profile của cậu thì thấy bẩu là man :Smiling: ( Sr,Tớ nhiều chiện tí :D...
Phù qua đc òi .
Làm gì làm chứ đẻ...