Xin chào mọi người!Em xin phép đi thẳng vào vấn đề luôn cho nhanh như sau:


Em là nam. Em đã kết hôn được 3 năm. Năm nay vợ em có 2 vị khách nữ lớn tuổi hay ghé cửa hàng mua hoa lan và tâm sự (2 bà này đều có chồng lăng nhăng). Thế là tự nhiên về bảo em có bồ bịch bên ngoài. Cô ấy cứ nhắc lại vấn đề ấy mỗi ngày cả 3 tháng nay, mỗi lần nhắc khoảng 30p là bắt đầu cãi nhau.


Giờ suy nghĩ của vợ em là đàn ông ai cũng vậy, không sớm thì muộn, và còn bảo không thể tin tưởng em.


Em chưa từng tưởng tượng ra chuyện này bao giờ nên em thực sự quá sốc, đang yên đang lành tự nhiên vợ bảo không tin tưởng.


Rất mong các anh chị em tư vấn giúp em cách giải quyết vấn đề để em có thể giữ gìn hạnh píc gia đình với ạ.


Em xin cảm ơn các anh chị em rất nhiều.