Cả nhà ạ, chuyện là em thấy buồn bực chả biết thế nào nên muốn kể ra hy vọng nhẹ lòng đi chút ít.


Chuyện em không liên quan vấn đề nam nữ phức tạp gì đâu. Chỉ là đang xích mích với 1 chị trong phòng (gọi là chị vì chị í lớn tuổi hơn chứ em vào làm trước) Thành thực mà nói em cũng là đứa khá kiêu căng khi mình làm tốt, thế nhưng em cũng chẳng quá đáng hạch sách hay chảnh chẹ với các đồng nghiệp khác đâu, trái lại còn rất đc lòng những người làm việc cùng mình.


Vấn đề của em là em lười, hì, em thích thì làm, không thích thì chơi, miễn sao công việc đc hoàn thành tốt và đúng thời hạn là ok. Trong khi những ng trong phòng khá vất vả với cv thì em vừa làm vừa chơi vẫn làm nhiều nhất và tốt nhất (xét số lượng lẫn chất lượng gần gấp đôi người khác). Chị ấy cũng chơi nhưng hiệu quả cv khoảng 2 năm gần đây thấp, nên bị sếp để ý và đem so sánh với em mỗi lúc chị ấy đòi tăng lương, và bác yêu cầu của chị (hầu như tháng nào chị cũng đòi tăng lương).


Chị là người kỹ tính, đối xử với mọi người từ tốn và rất nề nếp, thế nên tụi nhỏ tuổi hơn chị như em nếu có lỡ miệng sẽ bị chị la hoặc giận vì cho là hỗn. Không kể là ai, nếu đối xử với chị không đúng mực thước chị đề ra sẽ bị nói ngay lập tức. Vài lần chị còn giận rất kinh khủng. Chị đề phòng tất cả mọi ng xung quanh, chẳng tin ai hoàn toàn, không thích đùa giỡn, luôn muốn mọi thứ phải theo ý mình. Tóm lại là người theo chủ nghĩa cầu toàn nên mặc dù chị là người tốt nhưng chẳng ai chịu đc cái tính xét nét khó chịu của chị.


Dạo gần đây, chất lượng cv trong phòng do biến động nhân sự nên giảm xuống rất thấp, em phải gồng gánh khá nhiều. Sau khi giải quyết tạm ổn, em đeo headphone ngồi chơi game thì bị chị í nhắc kêu em chơi bằng bàn phím máy tính ồn ào, ảnh hưởng đến chị í. Thế là tự dưng em cáu. Lúc em ngồi làm việc, chị í lướt web, vào face, chat với bạn em có nói gì đâu. Trong khi thậm chí việc sếp giao cho chị í làm không tốt cuối cùng em cũng là người làm hoàn chỉnh kịp thời gian. Tại sao em vừa chơi là bị nói? em cũng thấy mình trẻ con nhưng bực ơi là bực. Thế là em nghĩ bụng: không cho chơi thì em làm. Em làm, nhưng nếu thấy chị í chơi là em nhắc (>.