Chào anh chị, hôm nay em xin chia sẻ câu chuyện của mình. Em năm nay 16 tuổi còn anh thì 26 tuổi, em và anh ấy vô tình gặp rồi quen nhau được 1 tháng thì anh bị bắt vì tội cho vay. Em cũng kh biết rõ sự việc như thế nào, anh bị bắt nay đã 4 tháng, cáo trạng trên tòa gửi xuống anh bảo là năm sau về, mọi người cũng nói tội này đi vài tháng là về, giống như trả án cao lắm 18 tháng. Em suy nghĩ rất nhiều về việc có nên tiếp tục chờ anh hay không, bởi vì anh là 1 người đã từng có gđ và 1 con trai nay đã 5t, anh là người chịu chơi biết chăm chút bản thân,  gđ và anh lại có tiếng nói  ngoài xã hội, anh thuộc tuýp playboy. Em bị hút hồn ngay lần đầu gặp anh. Chỉ mới quen nhau 1 tháng nhưng em cảm nhận anh rất thương em. Nếu như tiếp tục chờ anh thì em rất mệt mỏi với những lời dị nghị từ xã hội, còn dừng lại thì kh nỡ vì em còn nặng tình với anh lắm :<