Quên một người từng yêu, cũng là Sếp bây giờ, thì phải làm sao?
Mình không muốn suy nghĩ nhiều nữa, mình muốn giải thoát cho nhẹ lòng nên viết ra để mong các bạn, nhất là những người từng trải qua cảm giác như mình cho mình biết nên làm gì tới đây?
Anh đã có vợ. Em đã có người yêu. Quen anh và thầm yêu anh như 1 sự ngưỡng mộ về tài năng, sự quan tâm và chu đáo của anh. 1 chuyến công tác nước ngoài đã khiến 2 người thổ lộ ra hết mọi suy nghĩ trước đến nay và đã ở bên nhau dù chưa đi quá giới hạn. Cảm giác thì có lẽ mình biết, đối với anh, đó như là 1 sự hồi xuân trong anh, anh muốn được có cảm giác yêu thương mà bấy lâu anh đã vì công việc mà trở nên khô khan, còn vợ anh thì chỉ chăm con mà ko chú ý đến anh. Anh nghĩ giống mình, xác định trước đây chỉ là mối quan hệ ngoài luồng, ko ai ràng buộc ai, và chỉ như là 1 nguồn động viên ngoài những căng thẳng của cuộc sống hay công việc. Thế nên những khi quá căng thẳng, hoặc tôi hoặc anh sẽ rủ nhau đi uống bia hoặc đi ngửi khí trời để giải tỏa ......và kết thúc thường sẽ đưa nhau vào 1 nhà nghỉ nào đó, rồi ôm chầm lấy nhau thèm khát yêu thương, che chở, chỉ như thế ko hơn không kém.
Đấy là lúc chỉ 2 người, còn công việc hàng ngày 2 người vẫn đối diện bình thường và không quá thân mật, thậm chí ở công ty đi ngang qua gặp anh, mình cũng cố gắng né tránh. Anh là người rất mạnh mẽ, chuyện tình cảm không bao giờ làm lung lay ý chí với công việc của anh. Mình hiểu điều đó và không bao giờ đòi hỏi.
Xin không nhắc đến tình cảm của anh với gđ anh, nhưng mình tin tình yêu của anh từng dành cho mình là có thật, anh đã yêu như 1 người mới biết yêu và quan tâm chân thành, bằng giác quan của 1 người phụ nữ mình biết chắc chắn như vậy.
Mình lấy chồng, anh vẫn còn theo, thỉnh thoảng 2 người vẫn hẹn hò qua lại.
Một ngày khác bên anh, anh và mình đã đi quá giới hạn, điều đó đã khiến mình áy náy về sau này...về sự lừa dối với chồng mình.
Mình đã thử chấm dứt mọi chuyện ở đây, thôi không suy nghĩ về anh nữa, để chuyên tâm chăm lo cho người chồng "thiệt thòi" của mình. Nhưng mình sai lầm, vì tình cảm đã qua muốn quên cần có khoảng cách và thời gian. Còn mình với anh, ngày nào cũng gặp nhau, thật khó để mình coi như chưa có gì xảy ra.
Mình lại nghĩ, hay kệ đi, cứ xem anh như 1 người bạn tri kỷ, đôi khi cuộc sống này bế tắc hay quá căng thẳng thì anh cũng là 1 chỗ dựa tinh thần để mình sẽ tốt hơn. Tất nhiên, anh không thể thay thế được chồng mình bây giờ.
Nghĩ tới nghĩ lui, mình rất mệt mỏi, mình quyết định 2 vợ chồng có em bé để 1 phần quên được anh nhanh hơn, mình sẽ chuyên tâm nghĩ về em bé và sẽ sớm vượt qua mọi suy nghĩ. Nhưng khi có rồi thì suy nghĩ cũng không thay đổi là mấy, vì thời gian ở công ty là cả ngày và cứ không thôi nghĩ về anh.
Các bạn, hoặc ai có kinh nghiệm giúp mình quên được anh với. Mình cũng muốn vào chùa gặp 1 sư thầy nào đó, nhưng đang có em bé nên mình không đi chùa được.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Khó đấy, bản lỉnh phải thể hiện thôi