Private: Linh tinh - những suy nghĩ không đầu không cuối
Mình là người làm trong lĩnh vực high-tech nhưng lại không xài fb vì không thích tính public quá rộng rãi của nó...đôi khi có những suy nghĩ cần nghĩ cần note lại và để nhìn lại nên chọn nơi này làm 1 góc riêng yên tĩnh...Hy vọng nó đủ yên tĩnh cho mình...
===========
1. Sơ kết
Hiểu được khá nhiều điều từ sự kiện này, hiểu được mình đang ở đâu, người ta nhìn nhận thế nào về mình bên cạnh một số cái ngôn từ mỹ miều người ta hay dành tặng từ trước tới nay cứ được người ta nói ra bề ngoài,...
Kết thúc sự kiện là nỗi buồn ập tới. 2LĐ trong kia có lẽ cũng buồn...buồn vì họ bị lãng quên, buồn vì họ cảm giác như thừa...hàng ngày không nhắc tới và cả tới khi kết thúc 1 giai đoạn cũng bị lãng quên...
Với mình, hàng ngày đâu đó người ta có thể dùng mỹ từ nhưng để cho được việc, còn lại, thực chất vấn đề không như vậy....
Có lẽ nên nhìn lại và quyết định hướng đi cho riêng mình.... Dù sao cũng cám ơn cái sự kiện này.....
Kế hoạch tiếp theo sẽ là: cố gắng kèm cặp người thay thế để hoàn thành nốt điều dang dở đang làm để hiện thực hóa cái kết quả mình đã làm trong cả thời gian qua, trong thời gian tới sẽ nghỉ phép một thời gian dài trước khi chuyển sang một ngã rẽ khác, một con đường mới....