Phụ nữ và nhà vệ sinh


Phụ nữ và nhà vệ sinh có liên quan?


Cực kỳ liên quan ấy chứ!


Một ngày bận rộn, nhốt mình với hàng đống giấy tính, những con số, thái độ của sếp, những cái nhìn của đồng nghiệp. Phụ nữ mặc nhiên cần tìm một căn cứ xả stress (về mặt nghĩa đen lẫn nghĩa bóng) cho bản thân. Hành lang ư? Lắm người qua lại. Teacorner? Người đi ra đi vào cũng lắm, đấy còn chưa kể những đối tượng được bàn đến trong câu chuyện của phụ nữ có thể xuất hiện bất ngờ trước cửa bất cứ lúc nào (thường là sếp). Vì vậy nhà vệ sinh trở thành căn cứ an toàn nhất. Phụ nữ tinh tế thường nắm bắt được lúc nào nhà vệ sinh vắng nhất, chỉ cần 1 cái nháy mắt, hai người hoặc cả hội phụ nữ đã nhanh chóng có mặt tại căn cứ, ẩn nhẹ cánh cửa tùng phân khu vệ sinh xem có ai không. Hãy bàn đến chuyện không có ai. Người phụ nữ tinh tế sẽ nói năng vừa đủ để người trong nhà vệ sinh nghe thấy mà người ở ngoài cửa nhà vệ sinh không hay. Do cấu trúc nhà vệ sinh khép kín, lại cách âm thường rất chuẩn, nên chị em không khó khăn để thực hiện việc này.


Còn trong nhà vệ sinh có gì ư? Thiết bị vệ sinh? Nước? Không không!


Đó là Căn cứ đúng nghĩa, mà mọi cuộc chiến tranh, đánh chiếm, phản động, hòa bình... rồi spa, rồi salon, làm đẹp... rồi hội nghị cấp cao, rồi Trung Đông, rồi Seria...


Nói chung, thế giới bên trong nhà vệ sinh từ khi người phụ nữ bước vào là thiên đường lẫn địa ngục.


Cô ấy thanh thoát, vẻ mặt hiền. Sếp mắng tới mức người ngồi cạnh còn thấy bị đứt vài sợi tóc, rơi vài nơron thần kinh. Muốn biết đằng sau bộ mặt ấy là gì? Hãy vào nhà vệ sinh! Nếu vị sếp đáng kinh kia nghe được cô ấy nói gì, thì y học cũng nên công nhận một điều, bệnh tim cũng có tính lây nhiễm.


Cô ấy tóc xù và rối, chì kẻ mắt hơi lem, mặt xám lại, áo sơ my không sơvin với juyp. Cô ấy là tổng thể của cơn đột quỵ của thời trang. Muốn biết tại sao cô ấy vẫn bình thản với vẻ ngoài như vậy? Thế thì hãy đợi cô ấy ngoài cánh cửa nhà vệ sinh. Bạn sẽ tin bà tiên trong Lọ lem đang nấp sẵn trong ấy để phù phép.


Đó là một số sự khủng hoảng nhẹ của phụ nữ thôi. Nhà vệ sinh vẫn còn là nơi ẩn chưa bao điều kỳ diệu xen lẫn kỳ dị. Là một góc khuất tiềm tàng bao điều. Sau mỗi người phụ nữ lại tiềm tại cả tỷ cái góc khuất khác nữa. Mà góc khuất ấy người thích cũng có, mà sợ thì cũng vô cùng....


Phụ nữ không phải Quỷ dữ... mà cô ấy có sữa mạnh của Quỷ


Phụ nữ không phải Thiên thần... mà cô ấy dễ dàng có được dáng vẻ của t


hiên thần