Tụi em quen nhau 3 năm mới cưới, ai cũng khen anh hiền, được tính nhất nhà, khi quen nhau em không biết nhà anh nghèo đến vậy, quen rồi đi chơi nhiều nên dần có tình cảm, rồi yêu nhau, cứ nghĩ tình cảm của mình cũng giống như bao người, vậy mà khi về ra mắt ba mẹ em, gia đình em đã phản đối gay gắt, đòi từ mặt em, vì anh không có công ăn việc làm ổn định, mẹ anh thì bị bệnh ung thư nên mất sớm, mẹ anh mất được mấy năm thì ba anh đi lấy vợ khác, nhà anh thì đông con, 5 người con,mà toàn là con trai, em thì chỉ có mình em là con gái,gia đình khá giả , nên được ba mẹ cưng chiều từ bé, nên chuyện của tụi em không được ai ủng hộ,


Em bỏ ngoài tai những lời khuyên từ gia đình, bạn bè, người thân, tìm mọi cách để nhà em đồng ý, trải qua biết bao khó khăn, buồn chán và nước mắt, vì lúc nào cũng bị ba me la là không thương ba mẹ, mai này con khổ thì sao? em nói sướng con hưởng, khổ con chịu, ba mẹ nói hết lời mà không được khuyên thế nào em cũng không nghe, nên đã đồng ý cho tụi em cưới nhau, tụi em hạnh phúc vô cùng,


Ngày hai bên gia đình gặp mặt nhau để nói chuyện cưới xin, ba anh lên nhà em mà người toàn mùi rượu , cách cư xử cũng không được đứng đắn, khi ba anh về rồi, mọi người mới nói em sao người lớn lên nhà nói chuyện lấy vợ cho con mà cư xử kém vậy, em thấy buốn, nhưng rồi mọi chuyện ba mẹ em cũng cho qua vì em nói ngoài lấy anh ra em không lấy ai nữa, ba me cứ thấy em ngày nào cũng khóc, thì thấy thương con, nên đồng ý cho cưới.


Vậy là đám cưới của tụi em được diễm ra trong niềm vui của em nhưng là lỗi buồn, lo lắng của ba mẹ về tương lai sau này cuả em sẽ như thế nào? Trong đầu em lúc đó cứ nghĩ chỉ cần yêu nhau là đủ, giàu nghèo không quan trọng, lấy nhau về ở chung với nhau rồi mới biết, gia đình anh sống không hòa thuận, suốt ngày cãi nhau, xin ở riêng thì ba anh không cho phép, nên tụi em vẫn sống chung với nhà chồng, ở nhà em ngày nào cũng ăn ngon mặc đẹp, về nhà anh sống thiếu thốn đủ thứ, cái gì phải mua, mới cưới đã phải trả nợ cho anh tiền mua đồ cưới, tiền đó là ba mẹ em cho để làm ăn, lúc đó em cũng chẳng nghĩ gì, em chỉ nghĩ yêu nhau, hạnh phúc là được, tiền kiếm rồi cũng sẽ có,đâu giám nói với ba mẹ, sợ ba mẹ biết lại buồn rồi la em.


Em có bầu, rồi sinh em bé, con lớn lên từng ngày mà anh chẳng chăm sóc, dạy dỗ, lúc nào cũng cầm dt lên mạng online, em có nói anh nhưng anh không nghe, em giận anh chọc em cười, vậy là em hết giận, tới thời hạn đi làm lại, mà con còn nhỏ, nên em về ngoại sống, để đi làm cho gần nhà, vì nhà em cách công ty có 50 mét,nhà chồng ở xa nhà em 10km, thấy con còn nhỏ, nên 1 tuần em mới về bên nội 1 ngày, cứ nghĩ xa nhau như vậy là chồng mình sẽ càng biết quý trọng những lúc ở gần nhau, vậy mà không, lúc nào anh cũng cầm dt, tuần em về nhà có 1 ngày mà tối cuối tuần nào anh cũng đi cafe với bạn được. Em buồn em khóc thì anh mặc kệ, giống như là em tự nghĩ ra rồi giận vậy đó,


Thời gian gần đây em thấy chồng em khác lạ, trước thì anh vẫn để dt ở trên giường lúc đi ngủ, nhưng giờ thị anh để ở ngoài nhà, em cũng không để ý lắm, vì em nghĩ anh yêu em nhiều như vậy khó khăn mới cưới được nhau, chắc anh không có bồ đâu, em đã lầm, khi em phát hiện tin nhắn trong dt anh, thi anh lại nói anh chỉ chọc người ta vậy thôi, xem nhau như bạn bè, và chưa làm điều gì có lỗi với em và con hết, vậy mà em cũng tin, cũng nghe lời anh nói, rồi nghe anh hứa ,cuối tuần về nhà, ba chồng em hỏi tối qua chồng con có ngủ ở trên đó không? em mới ngạc nhiên hỏi lại ba chồng em là từ lúc con sinh con đến giờ, có bao giờ anh ngủ ở trên đó với con đâu, ba chồng em nói vậy mà ngày nào nó cũng đi từ sớm, nói lên nhà con ăn cơm tối, rồi ngủ ở lại đó luôn, sáng hôm sau mới về, em quay sang nhìn chồng em, em hỏi : có bao giờ anh lên nhà em ngủ không?, em gọi dt nói ba me nói a lên ăn cơm tối với gia đình em thì anh kêu anh bận lắm, nhà còn nhiều việc lên không lên được, vậy mà anh ở nhà làm gì? đi chơi với ai cả đêm không về, chồng em nói là đến nhà bạn chơi rồi ngủ lại đó, sáng hôm sau về, chứ say vậy sao anh về nhà được, mà tính chồng em trước giờ có bao giờ biệt nhậu là gì, rồi lại thề thốt, nói anh không có làm gì có lỗi với em và con hết, em lại tin anh lần nữa,


Đến một hôm em tự ý chạy xe về nhà, về đến nhà thì chẳng thấy chồng đâu, gọi dt cho anh thi anh nói anh đi gặp bạn xíu anh về, đợi tới 10h đêm gọi lại thị thuê bao không liên lạc được, cả đêm em không sao ngủ được, chỉ sợ lỡ may anh bị làm sao thì em biết sống sao? gọi dt thi không liên lạc được, hỏi bạn bè của chồng thì không ai biết chồng em đang ở đâu. Đến sáng thì chồng em gọi dt lại cho em nói không giám gặp em, thấy có lỗi vì để em với con ở nhà một mình, em chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì chồng em nói anh đang quen con đó, tối qua nó giữ anh ở lại, không cho anh về, nếu anh về nó sẽ chết, em nói vậy sao em với con ở nhà đợi anh lo cho anh không biết bị sao thi anh không lo lắng sao? chồng em nói là con đó nó nói nếu anh về nó sẽ gửi hình cho em xem , nên anh không giám về mà ở lại với nó, vẩn còn thề với em là chưa làm gì có lỗi với em hết, em ngốc lắm mọi người ạh, chồng nói gì cũng tin, thấy chồng em thề như vậy, nên em tin, nhưng trong long vẫn nghi ngờ, em lấy dt chồng em rồi lấy số dt của nó, nhắn tin với nó , em gửi những tin nhắn chồng em nhắn tin cho em nói là chỉ coi nó là bạn, rồi nói no xin chup hình với anh để làm kỷ niệm, anh không nghĩ gì nên chụp thôi, rồi nói nó là nó lợi dụng anh, em gủi hết những tin nhắn đó cho con đó đọc, nó tức điên lên, nó gửi lại cho em những tin nhắn mà chồng em chát với nó, nói là nó làm thay đổi cuộc sống của chồng em, chồng em không hối hận vì đã yêu nó, em buồn vì cả chuyện tế nhị vợ chồng với nhau, chồng em cũng đi kể với nó, nó nói với mọi người là em phải sợ nó chứ tại sao nó phải sợ em, lúc em đưa ra bằng chứng rồi chồng em mới thú nhận đã ngủ với nó.


Em hỏi:


Lỡ may anh bị sida thi anh tính sao?


Chồng em nói


Sao mà bị được anh dùng bao rồi mà


Em lại hỏi:


Lỡ may nó có con với anh thì anh tính sao?


Chồng em trả lời là sao mà có được, nếu có anh sẽ bắt nó đi xét nghiệm ADN xem có phải con anh không?


Thật là trơ trẽn, có người chồng nào mà lại đối xử với vợ con như anh không? chồng em xin lỗi và hứa sẽ không có lần sau


Em nói anh có biết là mình khó khăn lắm mới đến được với nhau không?sao anh không biết trân trọng, chỉ một câu xin lỗi là có thể trở về bình thường như ngày xưa được sao? rồi em lại khóc, thương cho phận mình, lấy nhầm chông, li dị thị tội cho con em, nó mới được có hai tuổi.


Ba mẹ em giúp vốn cho nuôi heo, xây chuồng, lúc bán heo không trả tiền cám cho người ta, lại lấy đi ăn chơi, bán heo được 100tr, em đưa cho hết để trả tiền cám, em tự đến hỏi nhà bán cám thị người ta nói đã trả cho họ được đồng nào đâu? giờ đang ăn cám chỗ khác rồi. Đấy, chồng em đấy, em tin tưởng quá rồi đâu có ngờ lại lừa dối em như vậy.Người ta nói em đi hỏi những người trong họ hàng nhà em đi, nợ nhiều lắm đó, em mới đi đến từng nhà để hỏi, tổng số tiền hơn nửa tỷ, không hiểu được số tiền đó chồng em để làm gì, sao nhà không có tiền lại giám ăn chơi như vậy?em biết sống sao đây? chồng em vừa ngoại tình vừa nợ nần, gia đình em giúp cho như vậy quý mến anh như vậy,mà anh lỡ làm vậy với gia đình em, với mẹ con em, bên nhà anh ai cũng biết, mà không ai nói cho em biết , em trách ba chồng em tại sao chồng em mượn tiền nhiều như vậy sao ba không nói con, thì ba chồng em nói ba tưởng con biết rồi, ba chồng em còn đi vay mượn thêm cho chồng em nữa, em hỏi ba chồng em, giờ con biết làm sao đây ba, thà chồng con nợ nần thị hai vợ chồng cùng nhau cố gắng làm trả nợ, đây còn đi chơi gái nữa, giá mà nó là người bình thường con không nói, mà nó đi làm gái từ nhỏ, sao con chiu đựng được đây? ba chồng em nói chúa cho con vác cây thập giá nặng thì con cố gắng mà vác vậy chứ biết sao giờ? lúc hai vợ chồng em cãi nhau, ba chồng em nói ở được với nhau thì ở, không ở được thị thôi, em còn nghe chồng em nói, giờ nó mà li dị mày thị mày trắng tay àh con? ba mẹ em cho đất để làm nhà, cho đất để trồng cây và chăn nuôi, rùi cho tiền làm vốn làm ăn nữa,vậy mà không biết điều, đối xử với em với con em chẳng ra gì hết, đến ba chồng em cũng nói vậy,vậy chứng tỏ họ có yêu quý gi em đâu, chỉ trông chờ vào tài sản của ba mẹ em thôi sao?nhà anh thì chẳng có gì ngoài cái nhà đang ở, em đâu có quan tâm, em chỉ cần yêu em yêu con là đủ, vậy mà anh khồng làm được, lừa dối em quen con đó cà hơn một năm rồi mà em không biết,còn đứng tên trên cái xe của nó nữa, nó mới mua xe vespa mà tên đứng trên giấy tờ lại là tên chồng em , em hỏi thị chồng em nói là tại giấy tờ nhà nó bị trục trặc nên nhờ anh đứng tên hộ, ai tin được đây trong khi em đưa 100tr để trả tiền cám thì không trả, tiền không cánh mà bay àh??


Vậy mà con giám về kể với em là con đó nó nói nó sẽ coi con em như con nó, nó sẽ chăm sóc nuôi dưỡng, chồng em không cần phải lo, nếu chồng em li dị, em nói vậy thì li dị đi mang nó về đây mà ở, mà chăm sóc cho, còn con của đây đố nó giám đụng vào,ai cho nó cái quyền chăm sóc cho con của đây vậy?mơ àh,


Bây giờ em chẳng biết phải làm sao? ai cũng khuyên em nên bỏ đi, thứ chồng như vậy ở làm gì, lúc sướng lấy tiền ăn chơi đi bao gái, nó có nghĩ đến mẹ con em không? giờ khổ thì về đây xin tha thứ cho cơ hội làm lại, em thấy minh vẫn còn thương, nên không lỡ bỏ, mong mọi người cho em lời khuyên.Em chẳng biết mình phải làm gì lúc này.





webtretho