Phụ nữ ra đường đánh nhau, có mẹ nào như mình không.
Buổi sáng ra đường, tâm trạng vui phơi phới, vì dạo này con ngoan, chồng ngoan, MC cũng dễ tính, giúp việc gọn gàng, công việc đều đều.
Tự dưng xích mích với 1 mụ ở chỗ đổ xăng, thế là xông vào đánh nhau. Mất 1 chiếc găng tay, đi đến văn phòng với 1 tay lạnh cóng, điên hết cả ruột.
Mất cả bao năm tu tỉnh không động chân tay với ai của mình. Mất cả danh hiệu, mẹ hiền, vợ đảm của mình. Nhưng ngẫm lại cũng bõ công luyện phim hành động bao lâu nay.
Haizza, sao Thái Bạch ơi, còn 20 ngày nữa là đến Tết thôi, xin cho con yên ổn để ăn Tết với chồng con vui vẻ nhé!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
Mình đi đường, bị 1 đôi teen tông vào làm ngã xe. Chưa kịp nói gì thì các cháu đã văng...
Đã ghét nhau thì ghét không để đâu hết. Heee
Như em mà là chị chủ top...
Hí hí, Cái bà oánh nhau của Bác số 1 về độ bửn! :D
trời đất gì? em nói sai em là con bác:Sigh:
Chỉ vì va quệt nhẹ do chợ đông mà một mụ xông vào tát mợ em tới tấp...
Chả may có cháu tuổi teen nào đó đứng cạnh lại quay được cái clip đó. Sáng...