Thật sự mình cần nhiều chia sẻ từ mọi người.Số là hôm qua mình vô tình phát hiện 2 đồng nghiệp cùng làm chung văn phòng với mình đang bày mưu hại mình,muốn mình phải bị đuổi việc & kèm theo nhiều lời nói xấu,chửi bới văng tục làm mình vừa bùn vừa giận run người.
Xin thề là trong công việc mình chưa hề muốn hại ai,mình ko tự cho là mình thông minh,giỏi giang,nhưng mình tự tin ở mình đó là sự siêng năng & trách nhiệm trong công việc.Do đó,mình luôn hoàn thành tốt công việc được giao,chưa hề bị than phiền bởi lãnh đạo => Vì thế mình hay được khen,còn họ thì bị chê trách,và đó cũng là lí do họ hành xử như thế vs mình,bề ngoài họ zẫn zui zẻ,nhưng thật ko ngờ họ đang có suy nghĩ hại mình.
Mình đang ko biết họ sẽ làm gì và mình sẽ giải quyết ntn cho ổn thõa ?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
đúng là có những người thật đáng sợ :(
Bạn đừng nghĩ mình cứ đối xử tốt với người ta thì họ sẽ quý trọng bạn ko có chuyện...
Trong công ty cũ của mình, không phải đối với mình mà đối với cả lái xe, hay...
nhưng mà câu cây muốn lăng gió chẳng ngừng cũng không sai đâu @@