Hai đứa quen nhau cũng được 1 năm 5 . hồi quen nhau được 7 tháng , mình phát hiện anh ấy vẫn còn quen người cũ , mình và cô âý ko hề biết chuyện gì . đến khi cô âý phát hiện thì hai người mới chia tay , còn vấn đề bạn trai mình có qua lại hay không mình không biết . vì cuộc tinh cuả anh và cô gái đó dài đến 6năm lận, mình ko biết hai người còn qua lại hay ko , Nhưng hôm nay mình phát hiện được cô gái âý đang có thai , và sắp sinh em bé (đưá nhỏ là con cuả anh ) , mình thật sự bị sốc , vì ngày 8/5\2011 anh âý noí đãchia tay với cô âý rồi . huhuhu nhưng sao hôm nay em lại vô tình biết cô âý như thế , phải chăng anh ấy đang lưà gạt mình .


Mình phải làm gì đây , anh âý bên cạnh mình suốt mà sao lại có chuyện như thế này , bây giờ anh phải có trách nhiệm với đưá bé và cô âý , em biết dcdc tin này từ một người bạn , chứ ko phải từ anh ta , anh vẩn bình thường như ko có chuyện gì , vì anh ko biết mình đã biết hết tất cả .


Mình có nên tiếp tục với anh ko , vì mình rất yêu anh và anh ta cũng vậy . Xin cho mình lời khuyên .