Em năm nay 19t ra trường đc 1 năm rồi.Năm ngoái thi đh k đỗ e định làm hsơ vào trung cấp y nhưng mẹ e nhất quyết k cho bảo cô e đặt vé cho e vào nam học cắt tóc e k muốn đi nhưg vé đã đặt rồi k đi k đc.E vào nam nhưg k học tóc e học nail học xong 3 thág ở vũng tàu e muốn lên sài gòn học thêm trang điểm nhưg mẹ e lại bảo lên đấy k ai trông mày tao k yên tâm thế là e bảo cô e đặt vé cho e về.Em về bắc nhưg k về nhà với mẹ mà lên ở với bà ngoại mẹ e có lên bà nhưng k nc với e sau 1thág ở nhà e ra ngoài vịnh làm nhân viên nhà hàng thế là mẹ e bảo về nhà e bảo mẹ e cho lên hnội học trang điểm nhưng mẹ k đồng ý đã thế còn nc mày chỉ muốn tiền của tao thôi chứ m no nghĩ gì cho cái nhà này anh mày là ctrai mà nó còn biết nghĩ hơn mày.Em nghe như thế nên tắt máy luôn từ bé mẹ e đã khó tính e xin cái gì cũg k cho xog bh n như thế e thấy tủi thân kinh khủng.Làm ngoài vịnh đc 3 tháng cô e gđ bảo về nc với mẹ xem như thế nào cô thấy mẹ mày bảo cho m đi học nhưng mày k chịu về thế là e kể hết những gì mẹ nc cho cô nghe nghe xog cô e bảo 2 mẹ con k hiểu nhau về nc rõ ràng cho mẹ hiểu xog e xin nghỉ làm nhưng cũng k về nhà e lên hnội chỗ chị họ e anh trai e cũng ở đấy e bảo chị e xin việc hộ nhưng a trai e bảo để nó về nhà chị đừng xin cho nó để nó về mẹ e cho nó đi học.Ở trên hnội 1 tháng vs chị e xong e về nhà bà ngoại mẹ e cũng k ở nhà nữa mà lên bà ở vì nhà bị phá đag đợi xây lại.2 mẹ con e cùng ở bà nhưng k nc vs nhau xong có 1 ngày e hỏi mẹ e thế mẹ k cho con đi học mẹ gọi con về nhà làm gì vậy mẹ e bảo học thì phải như thế nào chứ thế h mày muốn học cái gì làm hsơ năm nay mà thi lại thế là e làm hồ sơ để xét tuyển chứ k thi nữa vì gần 1 năm k học nên e cũg quên gần hết .Trong thời gian ở nhà thi thoảng tối e đi chơi vs mấy đứa bạn e thế thôi mà mẹ e cũng làm ầm lên xong có hôm e đi chơi mẹ e bảo m mà đi tí nữa tao khóa cửa nhưng e vẫn đi đến 22h kém e về gọi cử mẹ e nhất định k mở xog e ra nhà bác e ngủ xong mọi chuyện cũng êm xuôi 2 mẹ con k cãi nhau nữa bh e đag trong thời gian đợi giấy nhập học.Hnọ mẹ e sang bác hàng xóm chơi thấy bác ấy bảo có nhà máy điện tử gần đây đang tuyển công nhân làm hsơ mà xin cho cái vịt nó làm thế là mẹ e về bảo e đi làm e bảo thế mẹ k cho con đi học ah mẹ e bảo bh mà đi học 1 năm cũng phải mất 50tr mà học xong chưa chắc đã xin đc việc thà ở nhà mà đi làm thế e lại hỏi đi làm con lấy xe đâu mà đi thì mẹ e bảo lấy xe của bác e mà đi vì bác ấy đi làm trên lào cai nên để xe ở nhà e bảo mẹ e là thế mẹ đi xe bác ấy đi để con đi xe của mẹ chứ con mà đi xe bác ấy xong hỏng hóc gì về bác ấy lại nc nhưg mẹ e k chịu xog e cũg k nc gì nữa nhưng thật sự là e vẫn muốn đi học.Sáng nay e vẫn đi làm hsơ như mẹ e bảo đi làm hsơ xong e về e hỏi mẹ e thế con đi làm xong bao giờ mẹ mua xe cho con mẹ e bảo m cứ đi làm đi xog đưa tiền cho mẹ bao giờ đủ tiền thì mẹ mua xe cho.Nghe vậy e bảo đi làm như thế bao giờ mới đủ tiền mua xe thế mẹ đi xe bác nhé để con đi xe mẹ.Mẹ e bảo m cứ đi xe bác ấy thi chết ai e bảo thì mẹ đi cũng có làm sao xog mẹ e bảo tao k cho mày đi xe tao đc. E nghe thấy thế đã bực mình rồi xong e nc thế mẹ mua xe cho con đi để con đi làm mẹ e nc mày cứ làm đủ tiền thì tao mua bây giờ cứ đi xe kia bao giờ bác ấy về thì tính nta đi làm tháng nào cũng đưa về cho mẹ 4.5 tr mình chưa đi làm suốt ngày đòi hỏi mày chỉ muốn đi xe đẹp thôi chứ gì.Em nghe thấy thế mà nghẹn k nc đc gì mãi về sau mới bảo k thì thôi để con đi học xong mẹ e nc mày đi học xong liệu có chắc là xin đc việc k e bảo là mẹ cứ cho con đi học học xog con tự khắc xin đc việc .Xog mẹ e bảo mày thì xin đc việc gì nta học xong ĐH còn thất nghiệp đầy nc gì mày mà ít nữa tao xây nhà cũng chẳng có tiền mà cho mày đi học e nghe vậy mà tức lắm nước mắt cứ tự nhiên chảy.Sao mẹ e lại phân biệt thế đối xử thế k biết mẹ e cho a e đi học từ trung cấp liên thông lên ĐH đến lượt e e bảo học tcấp xong liên thông thì mẹ e lại k cho bây giờ e đi học ĐH cũng bảo học xog k làm đc gì anh trai e bảo đưa xe cho anh e để anh ấy đi lại cũng đưa xong mua cái xe này e bảo đưa e đi làm thì k cho nhiều lúc nghĩ ức lắm nhưng mà dù sao cũng là mẹ mình.H em k biết làm sao hết ấy muốn đi học muốn sau này tự mình no cho mình e k muốn mẹ e xen vào cuộc sống của e muốn tự lập trên con đường mình chọn mà k đc mọi ng ơi giờ e phải làm sao đây


Gửi từ ứng dụng di động Webtretho Android