Lại la hàng xóm.hôm nào mình đã chia sẻ chuyện của mình rồi tưởng rằng mọi chuyện đã xong nhưng moi chuyện trưa xong khi ma sống cạnh hàng xóm y thức không ra gì.nhà người khác ma cứ vô tư như nhà mình.đi làm về đến nhà đã la 7 rưỡi. Nhọc mệt thế ma về đến nha nhìn cái sân ôi bao nhiêu bực tức như kiểu mau dồn nên não. Trả la thế này cạnh nhà mình hàng xóm xây nha.dù la anh ruột thịt thì khi phiền hay nhơ nha người khác thì trước khi làm cũng phải hỏi i kiến người ta ấy thế ma đây la ah e họ. Mà ho xây nha gạch xi mang cát đá. Đổ hết sang san nhà mình họ cung ko hỏi chi.mình ức nắm thôi nghĩ nhịn đi cho no yên chuyện. Gọi hắn nhắc nhơ làm nhờ sân phải hỏi chứ sao tự i làm thế. Hẳn bao biện la hỏi rồi chắc bố chồng e quên.(e o chung với bố)nhưng e hỏi bo e bao trưa thế la hôm sau hẳn mới hỏi thi thôi mình cũng ko nói nữa.nhà có 3 gian nhà ngoài nó thấy bo mình đi vắng mình đi làm tôi mới về no cứ vo tư như nha họ vậy đổ chăn nối đi ngay vào đến bậc nên xuống luôn để cho mình vừa đúng xe người nên xuống. Lai nín nhịn họ lai được đà đã nhờ sân ko hỏi mái nhà mình họ hàn tiếp cát xi măng ôi thôi đủ thứ vưa gạch. Đen đây thi ko nhịn nữa mình thu sách sẽ xong gọi nhắc nói va bảo sống phải biết i mái nha e ko phải bãi rác. Tưởng răng họ biết sai nên ko thấy cãi lai chi .ai dè no khinh mình cho rằng no đúng nên ko thêm nói lai với mình. Nhưng cũng ko dám hàn như trước nữa. Trên mái thôi còn sân vẫn vậy. Tiếp .đổ mái nhà ho trả che đậy gì cho nha mình để xj măng băn hết nên tường nhà. Tương cửa nhà nhé mặt tiền nha chứ kp phải mặt tường khác nhé. E bực nắm rồi lai nín nhịn hôm sau họ đổ ngay tấm bê tông giữa cửa chính nhà e ma trả hỏi han gì e bảo sao ko đổ cho khác sân còn chỗ. Ho xin cho Nhơ 2 ngày thôi. Nhưng nó ra chục hôm.rồi gần tết 20 tết có độ 2 thúng cát va mấy chục viên gạch no để chinh inh trước nha bao nhỉu ngay trời ko thu.chu nhật e nghỉ thu nha ko biết bao nhiêu lần vì trẻ con no mang cát nên nhà đổ đầy nha thế la tối thợ ve cũng ko co ai thu dọn. E thu luôn mình muốn sạch sẽ thi mình thu.ấy thế ma thu gan xong vợ mới vac xác nên mình cũng bảo tre no nghịch ban e thu don vào đây cho sạch sẽ. Ho ko bằng lòng vì mình thu hót đổ sang phần đất nhà họ. Ho chỉ ư cho qua.Xong mình bảo thôi nay tiên thê thu. Cũng 20 tết rồi từ giơ đến tết chi đừng đổ cát sang nhà e nữa.( E vẫn cho để máy kéo bên nhà e để kéo đồ nên tầng)ấy vây ma con vợ la đàn ba d bảo vay la hậm hực ko bao gì hay bao cho chi đổ not mấy hôm. No ve gọi chồng nên đit đeo chửi mình. (Mình o một mình chồng va bố chồng đi làm xa nhà chỉ co may mẹ con o nhà).đến đây thi thật sự ko thể nhịn được nữa mình chửi um nên.bao nhiêu nín nhịn tu ngày bắt đau làm nha su vô i thức mình đưa ra chửi. Đầu tiên hùng hô nắm đít đeo vang ra .mẹ mình mới mất han đít me đít cha ra chửi mình mình tuyên bố luôn ko cho nhờ va gì nữa. No bao no đeo thèm nhờ. Ấy vậy ma hôm sau vẫn lừa lừa đoi đổ cát sang. Mình gọi luôn cánh thợ xây ko cho đổ xe ko cho vào nữa. Làm gay gắt thợ xin sung mình mình ko cho.Tưởng rằng no biết vay no ko dám nhờ nữa. Ấy thể Ma nay đi làm kp có nhà no lai đổ sang ma cũng ko gọi hỏi. Ve đến nhà mình tưởng bố chồng mình cho ai dè ông bao bố ko co nha đi về muộn thấy thế roi.Điên ko chịu được ức phát khóc nên vì tưởng bố cho hắn Nhơ.ăn xong mình ko the để yên như vậy nữa. Còn nửa xe cát bố mình bảo để mai bố bắt no hót đi nhung cái thể loại đo no ma thu thì trước khi no lam no đa gọi bo mình no hỏi. Nên mình hót đổ luôn sang nhà máy kéo mình cũng chuyển hết luôn. Nghĩ Mà no ức vì hắn xua nay tinh tướng nuc nao cũng cho mình la nhất ma co hơn được ai cái gì đâu lam thì ko chịu lam sống chỉ chông chờ vào bố mẹ cho tiền xây nhà.bme ma kk cho tiền xây nha thì co mot kiếp cũng trả xây được gian nhà ma ơ. Họ hàng anh e ko ai thèm chấp nên cứ nghĩ rằng mình tài giỏi.xin lỗi mọi người vì cô những từ ngư không hay.cảm ơn moi người đã đọc chia sẻ của e.

