Chào các mẹ, em đăng ký tham gia diễn đàn từ lâu nhưng chỉ toàn theo dõi thảo luận của mọi người. Giờ em muốn nhờ các mẹ tư vấn giúp em một việc với.



Là thế này, sáng nay em đi làm sớm (từ lúc 6h30 cơ), em nhìn thấy 2 thằng khốn nạn đang bắt trộm 1 con chó. 1 thằng tròng thòng lọng vào cổ nó còn 1 thằng kéo chân. Con chó trông tội nghiệp lắm. Em ko biết làm thế nào cả, chỉ kêu to lên là "trộm" rồi lái xe đi, lúc đó không có ai trên đường cả. Chúng nó chửi em, định đuổi theo em nên em ko thể dừng lại được. Đi 1 đoạn em thấy có 1 anh thanh niên dắt chó trên đường nên bảo anh ý là đằng kia có người trộm chó. Nhưng mà anh ý chỉ cười khẩy, nhìn em như thể em rỗi việc lắm.



Em yêu động vật lắm các mẹ ạ, em ko thể quên nổi cái hình ảnh chúng nó hành hạ con chó. Lúc đi khỏi đó em khóc vì thấy mình bất lực quá.


Các mẹ bảo trong trường hợp đó nên làm gì? Chẳng lẽ thấy kẻ xấu thì cứ tránh mặt đi cho lành? :Sad: