Sáng nay em đi làm từ nhà em đến công ty, đc 1/4 đường qua đến đoạn công viên thì có một thằng đi xe dream cũ (tầm 25t) cứ bám theo xe em. Đường đoạn đấy cũng không đông lắm nhưng vẫn có người qua lại. Từ đầu em đã thấy nghi nghi rồi (vì em treo cái túi xách thời trang trên móc xe, cốp xe em chỉ để vừa cái ví với ĐT). Em đi nhanh thì hắn đi nhanh, em đi chậm lại thì hắn đi chậm, em dừng lại bên đường thì hắn dừng ở đoạn trên chờ em. Thỉnh thoảng lại quay ra sau nhe răng cười nhìn em. Em càng cố gắng phón nhanh thì nó lại càng đuổi. Hãi quá em rẽ vào 1 trường tiểu học ven đường, nói với bác bảo vệ cho cháu đứng nhờ 15p, có thằng nó đang theo dõi cháu. 10 phút sau, bác ấy ra ngó bảo: "chẳng có ai đâu, cháu cứ đi tiếp đi,cẩn thận cái túi nhé" Thế em cũng yên tâm đi tiếp, ai dè vừa đi đc 50m... nó lại từ trong hẻm nhảy ra bám sát em. Em quá hoảng rồi,nên táp vào quán cafe, gọi cho sếp báo hôm nay em đến trễ. Em gọi cafe ngoi uông nửa tiếng, rồi kể cho bạn nhan vien ở đó nghe. Bạn ấy bảo: để em đi với chị 1 đoạn nhé. Thế là 2 người đi cùng đên cty em thì ko thấy nó đâu nữa. Mà khu em làm cũng hơi thưa dân, mà để đi làm thì ngày nào cũng chỉ có 1 con đường qua cái công viên đó.Em sợ chiều nay hoặc ngày mai nó lại đứng ở đoạn đấy chờ em. Em thật sự rất sợ, em phải làm sao bây giờ?