Em trai em là 1 đứa ngoan và học giỏi, nó là niềm tự hào và hy vọng của gia đình em, vậy mà chỉ vì 1 chút mất bình tĩnh mà nó đã rớt Đại Học. Chuyện rớt ĐH cũng không có gì đáng nói và cũng không quá đau lòng và hụt hẫng nhưng thật sự lúc này em buồn và bức xúc quá các mẹ à :Crying:
Chuyện là như thế này
Em trai em thi Đại Học được 17.5 điểm, cộng thêm 1.5 điểm ưu tiên khu vực nữa thì tổng cộng là 19 điểm. Nó rớt NV1 trường ĐH Kinh Tế vì thiếu 0.5 điểm, nó buồn lắm, ba mẹ em cũng già sọp đi khi hay tin nó rớt , suốt 1 tháng vừa qua nó không dám đi ra đường vì xấu hổ với bạn bè, thầy cô và hàng xóm, nhiều khi thấy mắt nó đỏ hoe mà thấy thương quá nhưng cũng không biết làm sao chỉ biết động viên nó thôi thì năm nay ôn rồi sang năm thi laị cho tốt, dần dần nó cũng nguôi ngoai và quyết chí sang năm thi lại nên đã khăn gói xuống SG để bắt đầu ôn luyện.
6h tối ngày 2/10 báo Tuổi trẻ online đăng tin đầu tiên công bố điểm chuẩn xét tuyển NV3 của ĐHNH với nghành QTKD là 18.5 điểm, nghành KTKToán là 19 điểm. Nó vui mừng khôn xiết tự nhủ rằng vậy là đậu ĐH rồi nên nó gọi điện báo tin cho ba mẹ em, cho em, cho bạn bè.... nó làm em cả đêm không ngủ được vì hạnh phúc :Crying:. Rồi mấy ngày sau, đồng loạt các báo đưa tin về điểm chuẩn trúng tuyển NV3 của ĐHNH, vậy là đậu rồi ! nên 2 ngày cuối tuần vừa qua em dẫn nó đi ăn mừng, mua cho nó vài bộ đồ mới để chuẩn bị nhập học, ba mẹ thì gọi điện liên tục bảo cho nó về chơi vài ngày rồi xuống nhập học... Vậy mà ! Niềm vui chưa tan thì nỗi buồn lại ập đến, sáng nay nó lên trường để xem danh sách trúng tuyển thì được biết rằng điểm chuẩn trúng tuyển NV3 nghành KTKToán là 19.5 điểm. Nó gọi cho em mà như muốn khóc, em nhận tin mà cũng bàng hoàng không tin đó là sự thật :Crying:
Tại sao lại như thế ? Đây là sự đùa giỡn trên niềm hy vọng của mọi người ư ? Em phải làm sao để giúp nó lấy lại tinh thần đây ? Em phải nói với ba mẹ em như thế nào đây ? Đây quả là 1 cú sốc quá lớn với gia đình em, đau còn hơn rớt NV1 :Crying: