1.Đáng ra e định share trong mục "những chuyện xấu hổ nhất của bạn" gì gì nhưng chả tìm thấy.
Sáng nay chả hiểu bà GV nhà mình ngại ngần thế nào mà nằm ngủ chán dưới nhà rồi 7h lại ôm chăn lên tầng 2 (phòng vợ chồng m) ... ngủ tiếp.Hic...đến lúc 2 vợ chồng m xuống khỏi giường thì ôi thôi (hết hồn) nằm lù 1 đống ngay dưới chân giường. Mà lúc ý đã 8h hơn rồi ý chứ.Đương lim dim (chắc giả vờ)
Chuyện khách đến nhà,thậm chí ông ngồi mà bà ý cũng mái thoải nằm ườn ra xem TV là chuyện cơm bữa.
2.Mình nhịn bà này lém, có khi bà làm gì sai cũng ko dám trách, phải lựa lời ấy chớ,còn giấu hộ ấy chứ là vì... bà này đc lòng ông(thế mới chết, "anh" "em" ngọt mà)Mọi khi toàn khổ vì ông hay đuổi GV (có tháng thay 3 người khổ lắm) chuyến này được lòng ông mà mình lại thấy lo lo, cháu thì cứ còi đi thoai.Đúng là ko cái khổ nào như cái khổ nào..hic
3. lại đc ông chồng bà này suốt ngày nhắn tin vào máy m "mùa đông lạnh lẽo mà giường đệm có dư quá cháu ạ",pó tay
Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
Các mẹ nào có những chuyện bi hài về oshin thì kể cho các mẹ...
Hì, em nhớ hình như có tăng chút chút nhưng maid không có đòi! Mà bên em (Singapore) giá cả hầu như không biến động...
Đó là Osin ko đòi tăng lương, nhưng biết đâu mẹ ý tự tăng trong 10 năm đó thì sao các...
Đó là Osin ko đòi tăng lương, nhưng biết đâu mẹ ý tự tăng trong 10 năm đó thì sao các...
Nếu thế thì còn hơn cả bóc lột :RaisedEye
1. Phải luôn vui vẻ lịch sự khi đề nghị maid làm việc...