Chán, chán, sao mà chán thế này hả trời!


Sao lại thấy chán thế này, chả thiết gì cả nữa.


Chán đời : sinh viên mới ra trường thất nghiệp ở nhà ăn bám bố mẹ : => chán


Chả tìm được việc gì cả, đòi kinh nghịem thì lấy đâu ra hả trời! Mà sao bất công muốn tìm một công ty để học việc ko lương thôi cũng khó thế mà khi tuyển thì lại cứ đòi kinh nghiệm là sao? Chán! Ở nhà suốt ngày cơm nước giặt giũ thế này chắc bị điên mất thôi! Sao mà cảm thấy mình vô dụng thế ko biêt! Lại chán!a


Ở nhà chán ăn chán ngủ: cả ngày cứ chong chong cái mắt ngồi máy tính mà chả hiểu mình ngồi máy tính để làm gì? Cơm cũng chán không buồn ăn!


Chán gia đình : Suốt ngày bố mẹ cãi nhau, Bố quát con, mẹ quát con, chị quát em. Đau hết cả đầu!


Chán bạn bè : Chả ai quan tâm ai, nhắn tin cho mãi mà ko thấy trả lời ai cũng vội vã, tất bật…………


Chán luôn người yêu : 2 tuần không gọi điện và 4 ngày rồi không ntin. Vội thì vội thật nhưng một ngày không thể dành một chút thời gian cho người mình yêu, một tin nhắn tốn nhiều thời gian vậy sao? Yêu gì mà thế này! => Chán!


Chán luôn cả chính minh : Sao vô dụng quá! Hay nghĩ ngợi linh tinh, kém ý chí!


Ôi, chán quá đi thôi! Làm sao cho hết chán bi giờ?????????????????


Muốn lấy lại ý chí quá!